Cắt cổ, giết người cướp 20 điện thoại di động

Cắt cổ, giết người cướp 20 điện thoại di động
TPO - Vì hết tiền, Cường và Trân lên kế hoạch cướp tiệm cầm đồ Ba Sơn. Bị bà chủ tiệm phát hiện chúng đã cắt cổ nạn nhân và lấy đi 20 chiếc ĐTDĐ, tiền mặt, cùng một số giấy tờ rồi tẩu thoát.

Ngày 12/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội (PC14) - CA TPHCM cho biết, đêm 11/3, tên cướp cuối cùng tham gia vụ cướp gây kinh hoàng tại tiệm cầm đồ Ba Sơn (đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp) đã bị PC14 bắt giữ tại nơi trú ẩn ở miền Tây.

Kẻ bị bắt có tên Nguyễn Quang Trân (20 tuổi, ngụ tại tỉnh Ninh Thuận), là đồng phạm trong vụ cướp, đã bị cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, điều tra hành vi “Giết người”.

Vụ án kinh hoàng này tạm thời đã khép lại khi sau 45 ngày cơ quan điều tra tích cực truy xét hành tung hung thủ.

Trước đó, ngày 7/3, hung thủ thứ nhất của vụ án đã bị cơ quan điều tra bắt giữ, tên Ngô Văn Cường (19 tuổi, ngụ tại Tiền Giang).

Cả hai tên này đã thực hiện phi vụ táo tợn khi xông vào tiệm cầm đồ Ba Sơn để cắt cổ bà chủ tiệm này (tên Tống Thị Mỹ Lan, 43 tuổi), cướp 20 ĐTDĐ cùng nhiều loại tài sản giấy tờ có giá trị và trốn thoát vào tháng 24/12/2007.

Lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra, Trân thú nhận, bộ đôi này gặp nhau khi cùng xin vào làm phục vụ một quán nhậu tại quận Tân Bình. Cả hai nhanh chóng trở thành cặp bài trùng, cùng chơi bời và khi hết tiền, chúng lên kế hoạch đánh cướp.

Ngày 17 - 20/12, kế hoạch cướp được bọn chúng thực hiện bằng việc dạo ở các khu vực Đồng Nai tìm kiếm “con mồi” nhưng cuối không thấy cơ hội nào thuận lợi, chúng quay về TPHCM. 

Và, mục tiêu chúng chọn là tiệm cầm đồ Ba Sơn, một địa chỉ quen thuộc mà Trân từng đến cầm ĐTDĐ. Trên đường đến “điểm chết”, Trân mua một con dao Thái Lan đưa cho Cường và thỏa thuận khi tới tiệm, Trân sẽ vờ xin đi vệ sinh để thăm dò, nếu thuận lợi Cường sẽ ra tay.

Tại tiệm cầm đồ khi phát hiện chỉ có mỗi chị Lan trông cửa hàng nên Cường và Trân giả vờ cầm chiếc ĐTDĐ để chị Lan vào trong nhà lấy tiền trả thì bọn chúng sẽ ra tay đánh cướp.

Nhưng khi Cường đang bám theo chị Lan vào nhà thì bị chị phát hiện và hô hoán rồi chạy ngược lại ra cửa tiệm. Cường nhanh tay túm tóc nạn nhân lôi vào. Trân liền chạy vào hổ trợ, ghì chặt cổ chị Lan và bịt miệng cho Cường ra tay, cắt cổ nạn nhân.

Gây án xong, hai tên cướp lấy đi 20 chiếc ĐTDĐ (tài sản của người khác mang cầm ở tiệm Ba Sơn), tiền mặt, cùng một số giấy tờ rồi bình tĩnh thay đồ, tẩu thoát.

Chẳng những thế, khi di chuyển khỏi hiện trường một đoạn, Cường còn nhớ để quên giấy biên nhận và chứng minh nhân dân tại tiệm cầm đồ nên quay lại lấy. Sau đó chúng tiếp tục hành trình tới Khu công nghiệp Tân Bình ẩn náu và cuối cùng cả hai ra bến xe miền Tây đón xe về Tiền Giang lẩn trốn.

MỚI - NÓNG