Thông tin mới nhất vụ bé gái 13 tuổi bị đâm 39 nhát dao ở Bến Tre:

Cậu hờ gây án vì nhầm tưởng nạn nhân là 'người trong mộng'

Nhân Em tại cơ quan điều tra
Nhân Em tại cơ quan điều tra
TPO - Nhiều lần bày tỏ tình cảm với bé gái 13 tuổi nhưng không được đáp lại nên gã đã rắp tâm nuôi ý định "trả thù". Tuy nhiên, người chị em song sinh của cô bé lại là nạn nhân của cuộc truy sát kinh hoàng với gần 40 nhát dao đâm  

Những ngày qua, dư luận ở Bến Tre và một số khu vực lân cận luôn râm ran về vụ án một bé gái 13 tuổi là nạn nhân của cuộc truy sát của một đối tượng 29 tuổi, điều đáng lên án, nam thanh niên này lại là em nuôi của mẹ nạn nhân mà thường ngày cháu gái phải gọi gã bằng cậu.

Theo đó, khoảng 2h30 ngày 10/2, khi đang ngủ, bỗng chị Nguyễn Thị Chính (SN 1976, ngụ ấp Thới Lợi 1, xã Thới Thuận, huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre giật mình chòm dậy bởi nghe tiếng kêu cứu “mẹ ơi cứu con, bà ngoại ơi cứu con”. 

Tiếp đó nghe tiếng kêu của bà Thành “Con Chính đâu rồi, thức dậy nhanh đi thằng Nhân Em nó giết con mày rồi nè!”. Nghe vậy chị Chính bật dậy chạy ngay đến phòng con gái, trước mắt bà là cảnh tượng đứa con gái Nguyễn Khánh H (SN 20/9/2003) đầy vết máu nằm gục trên tay bà Phan Thị Thành (76 tuổi, mẹ ruột chị). 

Dưới chân giường đối tượng Nhân Em đang lăm lăm trên tay con dao Thái Lan, mắt trợn ngược vẻ hung hãn nhìn thẳng vào chị. Lấy hết can đảm người mẹ trẻ lao tới đánh rớt con dao trên tay gã, đến lúc này "em nuôi"  mới bỏ chạy thoát thân.

Nạn nhân nhanh chống được đưa đến bệnh viện cấp cứu, cũng may không có vết đâm chí mạng nên may mắn được các bác sĩ cứu chữa kịp thời nên thoát khỏi lưỡi hái tử thần

Riêng đối tượng Nhân Em, sau khi gây án đã trốn sang địa bàn tỉnh Tiền Giang, sau đó, do biết mình không thể trốn thoát nên đã đến ngày đến cơ quan công an để đầu thú hơn 3 ngày sau đó

Ngày 28/2, trong căn nhà nhỏ hẹp nằm ở một vùng biển nghèo của huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre, em H nghẹn ngào kể lại vụ việc xảy ra với mình tối hôm đó “Lúc đó, con đang say ngủ thì cậu Nhân Em vào phòng khều con dậy đòi con cho...nhưng con không đồng ý, sau đó bất ngờ cậu ấy rút con dao Thái Lan rồi đâm khắp người con tới tấp. 

Từ trước tới giờ con chưa từng gặp bất cứ chuyện gì khiến con sợ hãi đến như vậy. Giờ mỗi khi ngủ con lại lo lắng, giấc ngủ không còn được bình yên như trước nữa”. Nói đến đây em H ngừng lại, mắt em ứa lệ, nỗi uất nghẹn trào dâng nhưng không thể nói thành lời.

Cậu hờ gây án vì nhầm tưởng nạn nhân là 'người trong mộng' ảnh 1

Căn nhà là hiện trường vụ án

Qua tìm hiểu tại địa phương được biết, đối tượng Nhân Em là một thanh niên hiền lành, chưa từng có tiền án tiền sự, không được học hành từ nhỏ nhưng lớn lên không hề làm mất lòng ai bao giờ, hàng ngày sống chủ yếu bằng công việc nhặt ốc trên bãi biển rồi đem bán lại cho bạn hàng ở chợ.

Theo một nguồn tin, trước đó Nhân Em đã bày tỏ tình cảm của mình với cô bé 13 tuổi Nguyễn K D ( Chị em song sinh rất giống nhau với H-PV) nhưng không được đáp lại từ đó nổi cơn ghen tức nuôi ý định trả thù.

Vì vậy, cô bé 13 tuổi K. H đã bị gã em "kết nghĩa" của mẹ mình định giở trò nhưng không được nên đã rút dao đâm vì tưởng H là "người trong mộng".

Cùng ngày, đại diện Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bình Đại cho biết đã khởi tố vụ án và bắt giam đối tượng Võ Hồng Nhân Em về hành vi "cố ý gây thương tích" và vẫn đang xem xét có thể truy tố thêm tội giết người?

MỚI - NÓNG