Cậu học sinh hiền lành cầm dao đâm chết bạn

Cậu học sinh hiền lành cầm dao đâm chết bạn
Đến giờ, ông Trần Văn Mão vẫn không thể tin đứa cháu nội “hiền như con gái” bỗng chốc trở thành “kẻ giết người”. Tại cơ quan điều tra, cháu ông khóc thút thít như đứa trẻ vì thương bố bệnh nặng, mẹ nhọc nhằn kiếm tiền nuôi các con.

> Nam sinh lớp 12 đâm chết bạn vì ghen

Di ảnh của em Nguyễn Công Chiến
Di ảnh của em Nguyễn Công Chiến.

Cái chết bất ngờ

Ngồi thu lu trong góc nhà, dáng vẻ ủ rũ, chị Nguyễn Thị Lĩnh gương mặt héo khô vì khóc nhớ và thương con. Chồng chị, anh Nguyễn Công Thắng cằm tựa đầu gối, mắt nhìn như vô hồn. Hàng xóm của anh chị tại khu chợ thuộc xóm Chùa, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội lặng lẽ vào thắp nén tâm nhang cho đứa cháu trai xấu số.

Chị Lĩnh sụt sùi: “Nó là đứa sống tình cảm, lớp 12 rồi mà vẫn nhõng nhẹo với mẹ. Vậy mà ngày cháu đi chẳng kịp nói với bố mẹ một lời”. Cái tin con trai út bị bạn đâm chết trên đường đi học thêm chiều 25/2 như tiếng sét ngang tai khiến chị gục ngã, ngất lịm đi”. Anh Thắng nói mà như khóc: “Thôi nó là cái số cháu phải chịu rồi các bác ạ. Người bên ấy họ có con giết người cũng khổ sở lắm”.

Suốt mấy ngày nay cả khu chợ xóm Chùa vẫn chưa hết sửng sốt về cái chết thương tâm của cậu học trò Nguyễn Công Chiến, lớp 12 Trường THPT Ngô Thì Nhậm (huyện Thanh Trì). Cô Bùi Thị Mỹ, hàng xóm nhà anh chị Lĩnh bàng hoàng nhớ lại: “Cháu là đứa hiền lành, về nhà chỉ thấy quanh quẩn bên gia đình chứ có đi đâu. Cách đây chưa lâu tôi còn đùa vui bảo Chiến lớn rồi mà tính như trẻ con ấy vì hay thấy cháu chơi bắn bi với các em”.

Anh trai của Chiến, Nguyễn Công Thành tâm sự: “Em cháu không chăm học. Hồi tiểu học em có đánh nhau với bạn. Biết là vậy nhưng chẳng ngờ em lại xấu số như thế”.

Thắng khóc nức nở tại cơ quan công an
Thắng khóc nức nở tại cơ quan công an.

Kẻ giết bạn ở nhà "nhát như con gái"

Người gây ra cái chết không phải cậu bạn kia mà lại là người bạn cùng nhóm với cậu, tên Trần Chiến Thắng (HS lớp 12, Trường THPT Việt Nam- Ba Lan).

Tại cơ quan công an, Thắng nức nở: “Cháu mang dao đi gọt hoa quả và cắt bánh ngọt từ khi lớp cháu đi chơi hồi Tết. Cháu vẫn để trong cặp. Cháu bị đánh nên rút dao tự vệ. Cháu thương bố mẹ cháu lắm, cháu xin lỗi bố mẹ”.

Nghe tin dữ, ông Trần Văn Mão không thể tin đứa cháu nội “hiền, nhát như con gái” mới hôm qua còn sang nhà chơi và giúp ông việc vặt buổi chiều nay đã thành kẻ giết người. Ông yếu, già rồi nhưng vẫn muốn vào nơi người ta giữ cháu để nhìn cháu, hỏi thăm nó lấy một câu mà chẳng được.

Chiều nay, 28-2 quán bán hàng ăn của anh Chiến, chị Ngần (tên bố mẹ Thắng) cửa đóng im ỉm. Bác Thực, anh trai của anh Chiến thở dài: “Cũng chẳng biết nhà nó đi đâu. Vừa rồi mình sang thăm, thấy có cái bánh mỳ mua từ hôm trước vẫn trên bàn ăn. Vợ chồng nhà Chiến mấy ngày nay cũng thất thểu, ăn uống được gì đâu”.

“Ngày thường, học xong là Thắng về nhà giúp bố mẹ công việc bán hàng ăn. Gia đình nhà nó mấy năm nay vất vả. Chiến bị viêm gan, không làm được việc nặng. Một mình cái Ngần chật vật với hàng ăn nuôi hai con với chồng. Tới bữa ăn hàng ngày còn khó khăn, giờ lại chuyện này không biết chúng nó bao giờ mới gượng dậy” – ông Mão xót xa.

Trường THPT Ngô Thì Nhậm, huyện Thanh Trì, Hà Nội nơi Chiến đang theo học suốt mấy ngày nay cả cô trò của trường đều bàng hoàng, xót xa trước cái chết đột ngột của em
Trường THPT Ngô Thì Nhậm, huyện Thanh Trì, Hà Nội nơi Chiến đang theo học suốt mấy ngày nay cả cô trò của trường đều bàng hoàng, xót xa trước cái chết đột ngột của em.

Xem lại việc giáo dục đạo đức

Ngày 28-2, thông tin từ Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết, khoảng 17h30 ngày 25-2, nhận được nguồn tin về vụ án mạng. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Công Chiến (SN 1994, HS Trường THPT Ngô Thì Nhậm) bị một vết thương vào ngực gây tử vong.

Nguyên nhân bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa Chiến và một học sinh lớp 12 Trường THPT Việt Nam – Ba Lan về bạn nữ cùng trường với Chiến. Rồi đôi bên xô xát dẫn đến chuyện “rửa hận” và kết cục đau lòng.

Là hàng xóm của cậu học trò xấu số Nguyễn Công Chiến suốt mấy ngày nay cô Nguyễn Thị Cảnh lại được nghe những chuyện học trò quanh vùng này “xử nhau” theo kiểu côn đồ, người mẹ có hai con hiện đang học phổ thông không khỏi lo lắng, lo sợ: “Ai cũng nói con, học trò ngoan hiền, nhưng đấy... Chỉ mong mọi người dù bận mấy nhưng hãy quan tâm, hỏi han, tâm sự với các con để những sự việc như thế này không còn xảy ra nữa”.

Nhận xét về Chiến, bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Thì Nhậm tóm tắt: “Em học trung bình nhưng chưa từng bị kỷ luật gì”. Cô cũng cho biết học sinh của trường trước nay vẫn là những em có nề nếp, kỉ luật.

“Qua vụ việc mỗi nhà trường càng phải thấy rõ việc giáo dục đạo đức, pháp luật cho học sinh”, vị hiệu trưởng nhìn nhận.

Theo Văn Chung
Vietnamnet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG