Cay đắng vì bị "bỏ rơi", gã đàn ông mua xăng đốt người tình

Đối tượng Thanh
Đối tượng Thanh
Vụ án bắt nguồn từ mối quan hệ bất chính giữa Dương Ngọc Thanh (38 tuổi, HKTT tại số 7, đường Trần Phú, phường Sao Đỏ, TX Chí Linh, Hải Dương) với Nguyễn Hồng Linh (32 tuổi, HKTT ấp Hữu Trí, thị trấn Cái Nước, Cà Mau). Trong lúc thiếu kiếm chế, Thanh đã đổ xăng đốt nơi người tình đang ở nhờ...

Vụ việc nhờ được ngăn chặn kịp thời đã không xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 9/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương (Hải Dương) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Thanh về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Dương Ngọc Thanh, một lái xe đường dài tình cờ quen biết Nguyễn Hồng Linh, cô gái quê Cà Mau, khi đó đang làm nhân viên tại một quán cà phê trên địa bàn tỉnh Hải Dương, khoảng hơn 2 năm trước. Từ những cuộc chơi vô tiền khoáng hậu, giữa Thanh và Linh đã nảy sinh tình cảm trên mức bình thường.

Qua những lần tiếp xúc, Linh biết rõ Thanh đã có gia đình nhưng cô gái quê Cà Mau vẫn điên cuồng lao vào mối tình bất chính với Thanh. Sau đó, Thanh và Linh thuê nhà, ăn, ở với nhau như vợ chồng...

Mối quan hệ bất chính của Thanh, vợ anh ta hoàn toàn không biết, không hay. Người vợ tần tảo ấy vẫn một lòng chung thủy, thay chồng chăm sóc gia đình. Về phần Thanh, lấy cớ thường xuyên phải vận chuyển hàng hóa và có công việc đột xuất, anh ta rất ít khi về nhà. Và trong khi người vợ lam lũ chăm sóc, nuôi dạy con cái thì anh ta bù khú bên cô bồ trẻ trung, biết cách chiều chuộng.

Mối quan hệ bất chính giữa Thanh và Linh sẽ bình lặng trôi đi nếu Linh cam chịu thân phận là người thứ ba. Song ở đời vẫn có những chuyện chẳng ngờ...

Trong khi Thanh tìm mọi cách che dấu mối quan hệ tay ba trên vì anh ta chỉ muốn thêm, mà không muốn bớt thì Linh có lẽ lại muốn có một vị trí nhất định. Trong suy nghĩ, có lẽ Linh cũng mong muốn có một danh phận chứ không phải nhìn thấy tuổi xuân của mình ngày một qua đi. Chính vì thế, Linh đã bí mật tìm được số điện thoại của vợ Thanh rồi nhắn tin trao đổi...

Về phần vợ Thanh, khi lấy chồng làm lái xe, chị vẫn biết thói hư tật xấu của những người làm trong nghề. Thế nhưng, người đàn bà này chưa bao giờ biết cụ thể các mối quan hệ bên ngoài của người chồng. Vì thế, việc một người con gái gọi điện thoại đến tận nơi như thế này khiến chị khá bất ngờ. Người đàn bà đáng thương ấy đã cặn vặn chồng về mối quan hệ trên... Lúc này, Thanh quá sững sờ. Và tại căn phòng trọ từng là nơi đôi tình nhân này sinh sống đã xảy ra một trận cãi vã rất lớn.

Sau trận khẩu chiến, Linh xách túi bỏ đi. Linh đến ở nhờ tại nơi làm việc của người bạn gái tên là Võ Thị Lam Huệ (31 tuổi, HKTT ấp Bình Phước A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), nhân viên khách sạn 555 ở TP Hải Dương. Sau nhiều cuộc điện thoại thuyết phục Linh quay về sống chung không thành, Thanh quyết định làm một việc điên dại, mang xăng đến nơi ở của người tình để uy hiếp.

Khoảng 16h ngày 7/8, đối tượng mang theo 2 chai xăng đến khách sạn 555. Khi Thanh đến nơi thì Linh và Huệ đang nằm ngủ trên giường. Ngay khi Thanh đổ xăng lên chiếc chăn thì Linh và Huệ đã chạy kịp ra ngoài... Cùng lúc này, ngọn lửa trong phòng bùng cháy dữ dội.

Phát hiện sự việc, các nhân viên của khách sạn đã dùng bình cứu hỏa dập tắt được đám cháy. Vụ việc đã làm hư hỏng nhiều tài sản trong phòng và thiêu rụi 5 triệu đồng của Linh để trong túi...

Nhận tin báo, Công an TP Hải Dương đã có mặt tại hiện trường, thu thập lời khai của các nhân chứng và người bị hại. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương đã thực hiện lệnh bắt Thanh.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG