Cha ép mẹ uống thuốc trừ sâu, con uống thay

Cha ép mẹ uống thuốc trừ sâu, con uống thay
Chiều ngày 17/11, Bác sỹ Đỗ Minh Thắng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, cho biết Bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhân Dư Công Nhân, trong tình trạng sức khỏe nguy kịch đến tính mạng. Nguyên nhân là do Công Nhân thấy cha ruột ép mẹ uống thuốc trừ sâu nên đã… uống thay mẹ.

Cha ép mẹ uống thuốc trừ sâu, con uống thay

>> Bị phát hiện ăn trộm, uống thuốc sâu tự tử
>> Bố cặp bồ, con gái uống thuốc sâu tự tử?

Chiều ngày 17/11, Bác sỹ Đỗ Minh Thắng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, cho biết Bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhân Dư Công Nhân, trong tình trạng sức khỏe nguy kịch đến tính mạng. Nguyên nhân là do Công Nhân thấy cha ruột ép mẹ uống thuốc trừ sâu nên đã… uống thay mẹ.

Cũng theo lời bác sỹ Thắng, khi chuyển Dư Công Nhân (26 tuổi, ngụ xã Khánh Lâm, huyện U Minh) đến bệnh viện, gia đình khai nhận trước đó, ông Dư Công Đen (52 tuổi) và bà Lê Thị Trinh (là cha mẹ của nhân) xảy ra mâu thuẫn. Ông Đen rót thuốc trừ sâu ra ly và bắt bà Trinh uống. Không ngăn cản được cha, thương mẹ, Công Nhân bưng ly thuốc trừ sâu uống thay cho mẹ.

Tuy nhiên, khi tiếp xúc với chúng tôi, người nhà bệnh nhân khẳng định Dư Công Nhân uống thuốc trừ sâu do buồn chuyện gia đình, chứ không liên quan đến chuyện ông Đen ép bà Trinh uống thuốc sâu(?).

Theo thông tin chúng tôi được biết, ông Đen thường xuyên uống rượu say xỉn, đánh đập vợ. Đã có lần ông Đen dùng đinh đóng vào người bà Trinh.

Tại buổi họp giao ban sáng ngày 17/11, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa U Minh thống nhất báo cáo sự việc đến các cơ quan chức năng, để điều tra làm rõ.

Theo N.G – N.V
Công An Nhân Dân

MỚI - NÓNG