Cha tưới xăng lên người con, rồi cùng tự thiêu

Chị Nhung kể lại vụ việc với phóng viên. Ảnh: Quốc Ngọc
Chị Nhung kể lại vụ việc với phóng viên. Ảnh: Quốc Ngọc
TP - Ngày 5/4, bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cho biết đang tích cực điều trị cấp cứu cho bé gái Nguyễn Hồng Tiến (8 tuổi, ngụ xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn, An Giang) chuyển đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang trong tình trạng sốc phỏng nặng.

Các bác sĩ xác định bệnh nhi bị phỏng xăng độ 2-3 với vết phỏng chiếm khoảng 80% cơ thể. Hiện bệnh nhi tỉnh nhưng tình trạng còn rất nặng, đang điều trị hồi sức tích cực.

Trước đó, khoảng 8h30 phút sáng 4/4, khi chị Lục Thị Hồng Nhung (27 tuổi) mẹ của Tiến ngồi bán trái cây ở vỉa hè thì chồng cũ là anh Nguyễn Phú Cường (36 tuổi) dẫn con gái đến gặp. Anh Cường và bé Tiến thuyết phục chị Nhung về chung sống lại nhưng chị không đồng ý vì đã ly dị. Anh Cường dẫn con ra xe gắn máy, lấy can xăng treo trên xe đổ thẳng từ đầu đến chân cả hai cha con bật lửa lên đốt. Chị Nhung kêu cứu, mọi người tới dập lửa sau đó đưa hai cha con đi cấp cứu.

Theo chị Nhung, anh Cường có tiền sử động kinh phải uống thuốc hàng tháng. Hiện anh Cường cũng đang trong tình trạng nguy kịch, phải nằm phòng chăm sóc tích cực của khoa phỏng Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM. Riêng chị Nhung do dùng áo dập lửa cứu hai cha con nên cũng bị phỏng hết cánh tay trái.

MỚI - NÓNG