Chân dung "bố già heroin" - phần 2

Chân dung "bố già heroin" - phần 2
Nhìn bề ngoài, Trịnh Nguyên Thủy rất lịch sự. Thủy còn là người kín đáo, ngại tiếp xúc với cán bộ công chức nhà nước. Dưới cái vỏ bọc giàu có, sang trọng, ít ai biết Thủy đã vươn lên địa vị "ông trùm" như thế nào.

(Tiếp theo kỳ trước)

Lịch sự và kín đáo

…Tình cờ cách đây vài tháng, những người viết bài này đã có dịp tiếp kiến “bố già” Trịnh Nguyên Thủy ngay tại nhà hàng sinh thái Sơn Thủy - địa điểm được biết đến nhiều hơn so với nơi đặt trụ sở Cty Sơn Thủy (số 3A Láng Hạ, Hà Nội).

Sinh năm 1958, nhưng bề ngoài, ông chủ nhà hàng như mới chỉ ngoại tứ tuần. Sơ mi trắng kẻ nhạt, quần kaki màu sáng, nước da trắng trẻo, khuôn mặt điển trai, Thủy trông giống một kỹ sư tin học.

Tại văn phòng làm việc sang trọng khuất sâu phía trong nhà hàng sinh thái, chủ mời khách một chai vang khai vị, tiếp đến là món rượu thuốc “ngâm theo công thức đặc biệt”, nhắm với cá quả, gà ri. Thủy có lối nói nhẹ nhàng nhưng tự tin, với khách, cũng như với nhân viên phục vụ của mình.

Dĩ nhiên, khi ấy chưa ai biết Thủy là “bố già” ma túy. Những người quen biết cho rằng Thủy có thu nhập nhờ nhà hàng sinh thái, rồi từ dịch vụ cho thuê xe ôtô (Thủy có 18 đầu xe, đều thuộc hạng đắt tiền), buôn bán bất động sản, và cả từ hoạt động xuất nhập khẩu.

Riêng về xuất nhập khẩu, Thủy thường nhập những lô hàng từ Trung Quốc, mặt hàng chủ yếu là đồ chơi trẻ con, hoa tươi, đồ gia dụng… Sau khi về Việt Nam, những mặt hàng này được phân phối đi những nơi nào, không ai biết, cũng chẳng ai hay trong những mặt hàng đó còn nhét thêm thứ gì vào nữa!

Dưới vỏ bọc giàu có và “sạch sẽ” như vậy, Thủy không huyênh hoang, trái lại, rất kín đáo. Đặc biệt là Thủy rất ngại phải gặp gỡ, tiếp xúc với cán bộ, công chức nhà nước.

Thủy và vợ trước đây không có hộ khẩu Hà Nội, song bằng mọi cách, ông ta lập bằng được “hộ khẩu Hà thành” cho 2 đứa con. Toàn bộ việc này, Thủy không ra mặt, chỉ “ủy quyền” cho người khác thực hiện. Hiện lý lịch cậu cả của Thủy, tên bố không phải là Trịnh Nguyên Thủy, mà là tên một người đàn ông khác quê Hà Tĩnh, nhưng có khẩu Hà Nội!

Cậu quý tử của Thủy ham chơi hơn ham học, cô giáo gửi giấy mời phụ huynh đến trao đổi, Thủy cũng “ủy quyền” cho người khác đến gặp cô giáo. Có lần Thủy nổi máu cục, đấm vợ tím mặt. Vợ Thủy dọa viết đơn thưa Thủy ra Hội phụ nữ phường, Thủy “ngại” luôn, lập tức làm lành. Từ đó mỗi lần giận vợ chỉ dám bỏ nhà vào “tị nạn” trong nhà hàng sinh thái, mở xới “tá lả” thâu đêm suốt sáng…

Với những vỏ bọc lịch sự, kín đáo trên, “bố già” ma túy đã lẩn tránh được pháp luật trong nhiều năm trời.

Vươn lên địa vị “ông trùm”

Thủy quê Phú Thọ, gia đình nhiều năm sống ở Yên Bái. Trước và sau khi “dính” 4 năm tù về tội vận chuyển ma túy do TAND tỉnh Hoàng Liên Sơn tuyên, Thủy chỉ là một tay “phọt phẹt”, một gã vô danh tiểu tốt trong làng ma túy.

Thủy vươn lên địa vị “ông trùm” kể từ khi “bắt bồ” được với mấy “đại gia” thuốc phiện Sơn La? Hay từ khi kết giao được với “bố già” ma túy khét tiếng đất mỏ Quảng Ninh N.H.Đ, và con trai của ông ta, một kỹ sư hóa chất có tài N.H.H? Những câu hỏi này, rồi đây cơ quan điều tra sẽ làm rõ. Người ưa phỏng đoán thì cho rằng, cả hai cách đặt vấn đề này đều có lý.

Không chỉ riêng vụ ma túy Công an Phú Thọ và Cục C17 phá lần này, mà trong hàng loạt vụ án ma túy lớn được khám phá thời gian gần đây, huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La trở thành một địa danh buộc người ta phải nhắc đến trong các bản án, bởi đây là nơi thường trú của nhiều “đại gia” thuốc phiện và heroin.

Với đặc điểm có đường biên giới giáp với nước bạn Lào, lại tiếp giáp Hòa Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, ma túy có thể từ đây về xuôi theo nhiều đường, Mộc Châu – Sơn La đã trở thành một điểm xuất phát quan trọng trong các đường dây ma túy.

Đường dây của “ông trùm” Trịnh Nguyên Thủy cũng không nằm ngoài quy luật này. Cái khác lạ, ngoài số lượng ma túy khổng lồ, “ông trùm” Trịnh Nguyên Thủy đã không dừng lại ở buôn bán, mà còn “vươn tới” sản xuất heroin từ thuốc phiện.

Khi heroin xuất hiện trên thị trường ma túy Việt Nam, thuốc phiện (còn gọi là “cơm nâu”, “cơm đen”) rớt giá dài. Phần vì đối tượng sử dụng ma túy, phần lớn là giới trẻ, thích “xài” heroin bởi việc đốt, hít rất đơn giản. Phần khác, heroin gọn nhẹ hơn và không có mùi đặc trưng như “cơm nâu”, thuận tiện việc vận chuyển, bán sỉ, bán lẻ.

Nhiều “đại gia” ma túy, nhất là những đường dây “cơm nâu” lâu đời, đã nghĩ đến việc chế heroin từ thuốc phiện. Song, điều này không dễ, nó đòi hỏi một vài bí quyết…

Chỗ này, lại phải nói đến “bố già” N.H.Đ., kẻ đang có lệnh truy nã về tội “buôn bán ma túy”. Đây là một nhân vật khá bí ẩn, với rất nhiều lời đồn thổi. Nay “bố” đã ở tuổi thất thập mà vẫn phong độ, để tóc đuôi dài xuống lưng, ra dáng một “ông trùm” người Tàu chính hiệu.

Có người quả quyết thấy N.H.Đ. xuất hiện tại nhà hàng Sơn Thủy, chén chú chén anh cùng Trịnh Nguyên Thủy. Sau lưng N.H.Đ. chính là con trai ông ta, một kỹ sư hóa chất có biệt tài chế biến rượu ngoại “rởm như thật”, có khả năng vươn đến được bí quyết chế “cơm nâu” thành “cơm trắng”.

Người ta cũng đồn rằng, trong nhà hàng Sơn Thủy từng có căn phòng nhỏ cạnh phòng làm việc của Thủy, luôn có nhiều vệ sỹ cùng chó bẹc-giê canh gác 24/24.

Sự thực thì khi bắt được Thủy, cơ quan điều tra đã lập tức khám xét nhà “ông trùm” và một vài địa điểm khác. Một số xô, chậu, nồi chưng, phễu lọc, và những hóa chất đã bị thu giữ. Bước đầu, các điều tra viên khẳng định, đây chính là dụng cụ để Thủy điều chế heroin.

(còn nữa)

MỚI - NÓNG