Chân dung kẻ nhét than vào miệng bé hơn 1 tuổi gây tử vong

Con hẻm nơi gia đình ông Thanh trọ
Con hẻm nơi gia đình ông Thanh trọ
Thấy bé Bùi Nguyễn Hoài Th. (15 tháng tuổi) quấy khóc dỗ mãi mà không được, Bùi Quyết Thắng đã nhẫn tâm bỏ than vào miệng cháu ruột mình rồi bụm chặt miệng bé để không phát ra tiếng khóc. Hành động nhẫn tâm này đã gây ra cái chết thương tâm cho đứa bé.

Thảm thương cháu bé 15 tháng tuổi chết oan

Như thường lệ, chị Bùi Thị Tuyết (SN 1991, mẹ ruột của Th., thường trú tổ 13, khu phố Quang Trung, phường Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) đi làm, gửi lại con gái mình cho bố chị là ông Bùi Quang Thanh (SN 1965, ngụ cùng địa chỉ) chăm sóc.

Vào khoảng 15h30 ngày 28/6, ông Thanh nhận lời phụ giúp một người hàng xóm sửa chữa lại cánh cửa sổ. Khi đi, ông căn dặn Thắng (SN 1994) ở nhà chăm sóc bé Th..

Trong lúc trông coi cháu mình thì bé Th. quấy khóc. Dỗ dành mãi mà Th. không nín khóc, nên Thắng đã tàn nhẫn nhét cục than vào miệng của cháu mình.

Sau khi phụ giúp người hàng xóm sửa chữa xong cánh cửa sổ, ông Thanh trở về nhà, về đến nhà thấy cửa khóa trái, ông mới đến cửa sổ nhìn vào trong thì thấy bé Th. nằm bất động một cách kỳ lạ.

Ông Thanh cho biết: "Lúc thấy đứa cháu ngoại có biểu hiện không bình thường, nên tôi kêu Thắng mở cửa nhưng Thắng không mở mà còn ra dấu kêu tôi nói khẽ thôi để cháu Th. ngủ. Thấy gương mặt của Thắng có những biểu hiện kỳ lạ, linh tính có chuyện chẳng lành nên tôi hô hoán để người dân giúp đỡ. Khi tôi và những người hàng xóm xông vào, bế cháu lên, thì thấy bé đã bất tỉnh, trong miệng có một cục than".

Anh Dũng (SN 1984, hàng xóm của gia đình) cho biết thêm: "Khi nghe ông Thanh hô hoán, tôi cùng nhiều người chạy đến giúp đỡ. Lúc này, cháu Th. liên tục co giật, nhịp tim rất yếu, tình trạng có vẻ rất nguy kịch".

Mặc dù người thân nhanh chóng đưa Th. đi cấp cứu, nhưng bé đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Sau khi nhận được tin báo từ người dân, ngay lập tức, Công an phường Vĩnh Quang đã phối hợp cùng cơ quan ban ngành của khu phố Quang Trung có mặt để phong tỏa hiện trường, cũng như bắt giữ nghi can Thắng. Gã này nhanh chóng bị áp giải về UBND phường Vĩnh Quang, để điều tra làm rõ vụ án mạng đối với bé Th..

Trao đổi với PV, bà Hoàng Thị Thùy Lâm, Trưởng khu phố Quang Trung cho hay: "Trong suốt quá trình công an phường lấy lời khai ban đầu, Thắng cứ im lặng không chịu nói bất cứ một lời nào. Nhưng bằng nghiệp vụ, các điều tra viên đã buộc Thắng phải khai báo thành khẩn. Nhưng cũng từ đó, mọi người hết sức bàng hoàng vì lời khai của gã "máu lạnh" này là "nó quá ồn ào... nên nhét than vào miệng". Ngay sau đó vụ việc được bàn giao lại cho Công an TP. Rạch Giá, kết hợp Công an tỉnh Kiên Giang điều tra làm rõ.

Những người dân sống gần nhà ông Thanh cho biết, Thắng chỉ mới vừa về địa phương này hơn một tháng. Cha của Thắng cho biết thêm, lúc trước Thắng đi làm công việc đốn cây rừng ở Bình Dương, trong lúc làm việc Thắng bị cây ngã đè lên người gần ba ngày trong rừng mà không ai hay biết.

Lúc những người tìm gặp Thắng thì y đang trong tình trạng rất nguy kịch, bàn tay của Thắng bị cây đè và đang trong tình trạng thối rữa, và chấn thương nặng ở những vùng khác.

Nhận được tin báo của những người làm chung, ông Thanh lên Bình Dương chăm sóc và đưa con trai mình về Kiên Giang sau khi tình trạng đã tạm ổn.

Ngày 1/7, Công an tỉnh Kiên Giang đưa hung thủ đi giám định sức khỏe tại bệnh viện Trung ương TP. Cần Thơ, để xác nhận lần cuối. "Nếu thật sự Thắng có vấn đề về tâm thần, chúng tôi sẽ để người nhà đưa Thắng đi chữa trị. Còn về tình tiết vụ án chúng tôi sẽ điều tra lại xem trong lúc hành động như vậy, Thắng có làm chủ được bản thân mình hay không. Nếu đủ các yếu tố cấu thành tội giết người, thì đương nhiên Thắng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật", một đại diện Công an tỉnh Kiên Giang cho hay.

Nhiều người dân cũng cho biết, gần đây Thắng thường hay có những biểu hiện bất thường, có vẻ như Thắng bị trầm cảm nặng. Thắng hầu như không tiếp xúc với ai, ai hỏi gì cũng chỉ im lặng, và thường hay nói thầm một mình. Việc ăn uống, chăm sóc sức khỏe cho Thắng đều phụ thuộc vào bà Hoàng (mẹ kế của Thắng).

Tìm hiểu thêm chúng tôi được biết, chị Tuyết vừa mới ly thân với chồng mình, để có tiền nuôi con chị phải đi làm công việc phụ quán ăn ở gần nhà nên không có thời gian chăm sóc cho cháu Th.. ông Thanh làm nghề phụ hồ, nhưng vì sức khỏe đã yếu nên cũng không làm được thường xuyên. Bà Hoàng thì đi bán vé số dạo kiếm thêm thu nhập, cuộc sống gia đình nói chung là rất khốn khó.

Khi đưa Thắng ở Bình Dương về, nhận thấy hoàn cảnh gia đình của hộ ông Thanh đặc biệt khó khăn, nên hội phụ nữ khu phố quyên góp số tiền là 500 ngàn đồng, cộng với số thuốc miễn phí để phần nào giúp đỡ cho Thắng mau chóng lành bệnh.

Sau quá trình điều trị lâu dài, cộng với sự quan tâm của gia đình, lối xóm, các ban ngành, Thắng nhanh chóng lành lại vết thương trên cơ thể và đi lại bình thường. Những tưởng sau khi lành bệnh, Thắng sẽ tiếp tục đi làm để phụ giúp gia đình, nhưng niềm vui chưa đến thì nỗi đau đã xảy ra.

Chị Tuyết chia sẻ: "Gia đình tôi từ ở phương xa đến đây lập nghiệp, hoàn cảnh gia đình phải nói là rất khó khăn, nhưng được cái ai cũng chí thú làm ăn. Khi hay tin Thắng bị tai nạn cả gia đình rất đau buồn, nhưng cũng cố gắng vay mượn tiền bạc khắp nơi để lo chữa trị cho Thắng. Khi biết tin Thắng đã xuống tay sát hại con gái mình, tôi thật sự rất đau xót, Tôi còn chưa biết làm cách nào để vượt qua cú sốc này".

Gia đình nạn nhân chuyển nhà đi trong đêm vắng

Theo tìm hiểu của PV, ngay sau khi lo chuyện an táng cho bé Th. xong, chị Tuyết đã lên xe về lại Thái Bình, quê hương của chị, vì không thể đối mặt với cú sốc quá lớn này.

Bà Hoàng Thị Thùy Lâm, Trưởng khu phố Quang Trung, phường Vĩnh Quang) cho biết: "Vụ việc gia đình ông Thanh rời khỏi địa phương chúng tôi chỉ mới được biết. Hộ ông Thanh vốn chỉ mới đăng ký thường trú, và khi rời khỏi địa phương lại chẳng thông báo với ai. Mặt khác họ rời nhà lúc ban đêm, nằm ngoài tầm kiểm soát, nên cơ quan chức năng không nắm được thông tin"..

Theo Trọng Nghĩa

Theo Báo Đời sống & Pháp luật
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.