Chân dung kiều nữ sát hại đại gia chè

Chân dung kiều nữ sát hại đại gia chè
Kiều và Tùng đã trói ông Bình, dùng băng dính dán miệng, cướp tài sản. Do nạn nhân chống cự quyết liệt, nên 2 đối tượng đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến ông Bình tử vong.

Chân dung kiều nữ sát hại đại gia chè

Nữ sát thủ khai là bồ nhí của đại gia Thái Nguyên
> Cặp đôi nghi phạm giết đại gia Thái Nguyên tự tử

Kiều và Tùng đã trói ông Bình, dùng băng dính dán miệng, cướp tài sản. Do nạn nhân chống cự quyết liệt, nên 2 đối tượng đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến ông Bình tử vong.

Nhà nghỉ nơi xảy ra án mạng
Nhà nghỉ nơi xảy ra án mạng.
 

Liên quan đến vụ trọng án sát hại ông Vũ Dương Bình (SN 1957, Chủ tịch HĐQT, Tổng GĐ công ty cổ phần tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình), chiều ngày 29-1, trong quá trình di lí, hai nghi can Ninh Thị Kiều (SN 1988) và Đỗ Quang Tùng (SN 1986) đã khai nhận với cơ quan điều tra hành vi giết người để cướp tài sản.

Theo đó, Kiều vốn quê ở Tân Dân, Hoành Bồ, Quảng Ninh, sau khi học xong trường cao đẳng sư phạm Uông Bí, Kiều lấy chồng và về thành phố Thái Nguyên sinh sống. Được một thời gian, Kiều li dị chồng và qua lại với Tùng theo kiểu vợ chồng “hờ”.

Chân dung cặp nam nữ ra tay sát hại ông Bình
Chân dung cặp nam nữ ra tay sát hại ông Bình.
 

Do sự quen biết tình cờ, Kiều đã gặp gỡ với ông Vũ Dương Bình, giữa hai người đã nảy sinh tình cảm. Biết ông Bình là đại gia giàu có, Kiều đã bàn với Tùng lên kế hoạch sát hại ông Bình để cướp tài sản lấy tiền ăn tiêu. Để thực hiện kế hoạch, Kiều và Tùng bàn nhau hẹn ông Bình ra nhà nghỉ Mai Đan.

Ngày 26-1, Kiều hẹn ông Bình ra nhà nghỉ để bàn chuyện làm ăn. Khi ông Bình đến nơi, Kiều và Tùng đã trói ông Bình, dùng băng dính dán miệng, cướp tài sản. Do nạn nhân chống cự quyết liệt, nên 2 đối tượng đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến ông Bình tử vong.

Ngày 27/1, ngay khi nhận được tin báo, công an tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức điều tra, làm rõ vụ án. Phát hiện đối tượng đang ở khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thái Nguyên đã cử 2 tổ công tác vào truy bắt.

Qua rà soát, lực lượng chức năng đã xác định 2 đối tượng đang ở trong 1 nhà nghỉ ở phường Bến Thủy, TP Vinh nên tổ chức bắt giữ. Do bị truy rát, nên hai đối tượng đã uống thuốc sâu tự sát. Lực lượng chức năng đã đưa cả 2 đi cấp cứu. Đến ngày 29-1, sức khỏe nghi can đều ổn định nên di lí về Thái Nguyên phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, chiều 27-1, tại nhà nghỉ Mai Đan (phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên), ông Vũ Dương Bình được phát hiện trong tình trạng đã tử vong.

Trên người ông Bình có vết máu ở vùng ngực, cổ. Vết máu dính cả ở phòng ngoài và phòng vệ sinh nơi ông Bình ở.

Ông Vũ Dương Bình là doanh nhân nổi tiếng với thương hiệu chè Tân Cương Hoàng Bình. Năm 1994, Ông Bình bắt đầu công việc kinh doanh của mình bằng việc thành lập TT trang thiết bị nội thất Hoàng Bình chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất.

Sau một thời gian làm ăn, năm 2000, ông chuyển sang đầu tư lĩnh vực sản xuất chè bằng việc xây dựng nhà máy chè xuất khẩu Tân Cương Hoàng Bình. Việc đăng ký thương hiệu chè Tân Cương của công ty ban đầu gặp khó khăn trước phản ứng dữ dội của người dân xã Tân Cương. Vì vậy, để giải quyết ổn thỏa, công ty đầu tư xây dựng và thương mại Hoàng Bình và Nhà máy chế biến chè xuất khẩu Tân Cương không đăng ký thương hiệu chè đặc sản Tân Cương mà thay bằng thương hiệu sản phẩm chè là Tân Cương Hoàng Bình.

Với những thành công liên tiếp của thương hiệu chè Tân Cương Hoàng Bình, ông Bình đã 5 lần đạt giải thưởng Sao vàng Đất Việt, lọt vào nhóm 100 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam.

Theo Infonet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...