Chân dung nghịch tử nghiện game

Chân dung nghịch tử nghiện game
TP - Đầu giờ chiều 25-6, rất đông người dân có mặt tại ngõ 49, phố Thúy Lĩnh (quận Hoàng Mai, Hà Nội), tiễn đưa vợ chồng ông Lưu Văn Dơi, nạn nhân trong vụ “con trai sát hại cha mẹ vì bị mắng khi xin tiền” về nơi an nghỉ cuối cùng.

> Hại bố mẹ vì không xin được tiền trả nợ lô đề

Đoàn người tiễn đưa đôi vợ chồng già xấu số
Đoàn người tiễn đưa đôi vợ chồng xấu số .

Hàng nghìn người đưa tiễn

Căn nhà số 5 ngõ 49/48 phố Thúy Lĩnh chật kín người, không chỉ người thân, họ hàng, bà con xóm giềng cũng không cầm nổi lòng, đưa tay gạt những giọt nước mắt xót thương đôi vợ chồng bất hạnh và ai cũng phẫn nộ, lên án hành động thú tính của đứa nghịch tử.

Vợ của hung thủ Lưu Văn Thắng ẵm đứa con gái mới 8 tháng tuổi ngồi khóc sụt sùi bên cạnh 2 người chị chồng. Sau vài phút lịm đi, những tiếng khóc thương ai oán của 3 người phụ nữ chốc chốc lại vang lên. Không khí đau thương bao trùm cả con ngõ hun hút.

Khoảng 14 giờ 15, linh cữu của ông Lưu Văn Dơi và bà Nguyễn Thị Gái được chuyển ra xe tang. Một chị gái của Thắng ôm di ảnh ông Dơi lết từng bước nặng nề, dưới sự dìu dắt của một người dân.

Ngồi bên quan tài bà Gái, người chị gái còn lại ngất lên ngất xuống trước nỗi đau không thể chịu đựng nổi. Đi đằng sau xe tang là đoàn người tiễn đưa lên đến cả nghìn người…

“Dính đít” ở quán game

Trong dòng người đưa tiễn vợ chồng ông Dơi, chị H. (ở ngõ 49, phố Thúy Lĩnh, Lĩnh Nam) cho hay, vợ chồng ông bà Dơi có 3 người con, 2 gái, 1 trai, Lưu Văn Thắng là con út trong gia đình, bỏ học từ cấp 2, lêu lổng.

Nghịch tử Lưu Văn Thắng tại cơ quan điều tra
Nghịch tử Lưu Văn Thắng tại cơ quan điều tra.

“Ông bà Dơi có tiếng sống hiền lành, chân chất. Mặc dù có một số nhà trọ cho thuê, nhưng hơn 20 năm nay, hai ông bà vẫn tần tảo sớm hôm, nhặt từng đồng lẻ từ nghề bán than để kiếm thêm thu nhập. Họ sống tốt là thế, không hiểu sao lại sinh ra đứa con không có nhân tính như vậy”- chị H. nói.

Ngày 25-6, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lưu Văn Thắng (SN 1986) về hành vi giết người.

Tại CQĐT, Thắng khai do sang nhà bố mẹ xin tiền để trả món nợ khoảng 20 triệu đồng, nhưng không được mà còn bị mắng. Đêm về ấm ức, Thắng vác dao trèo vào nhà cha mẹ và ra tay hạ sát bậc sinh thành.

Biết Lưu Văn Thắng từ nhỏ, một số người hàng xóm khác cho biết, từ nhỏ Thắng đã tỏ ra lầm lì, ít tiếp xúc với mọi người. Hồi mới thanh niên, Thắng có tính hay ăn cắp vặt, lúc thì con gà, con vịt, lúc cái xoong, cái nồi… Đến lần bị bắt quả tang lấy trộm máy bơm của nhà hàng xóm, Thắng bị tuyên phạt 16 tháng tù.

Cách đây 2 năm Thắng lấy vợ, được ông bà Dơi cất cho căn nhà 2 tầng ở khu đất phía sau, cạnh dãy phòng trọ cho thuê.

Mặc dù có vợ và một con gái 8 tháng tuổi nhưng Thắng vẫn không tu chí làm ăn, suốt ngày “dính đít” ở các quán trò chơi điện tử. Ông bà Dơi vẫn phải đều đặn chu cấp, nuôi cả con lẫn cháu…

Cũng theo những người hàng xóm, từ khi đi tù về, Thắng không “nhặt nhạnh” đồ của hàng xóm nhưng không ít lần Thắng mang tài sản của nhà đi cầm cố.

Ông bà Dơi khuyên răn con đến rát cổ bỏng họng Thắng vẫn chứng nào tật ấy. Mới đây, Thắng xin tiền bố mẹ mua xe máy nói để đi làm, nhưng ông bà Dơi chưa tin tưởng nên chỉ cho mượn xe máy cũ. Cầm xe bố mẹ giao, Thắng đưa thẳng ra hiệu cầm đồ, cuối cùng ông bà Dơi lại phải mang tiền đi trả nợ thay con…

Cái chết được báo trước?

Chị Nguyễn Thị L, một người hàng xóm cạnh gia đình các nạn nhân cho biết, cách đây vài tháng, trong lần sang nhà hàng xóm chơi, Thắng đã than thở về nỗi ấm ức với cha mẹ.

Người hàng xóm này cho biết, Thắng lo bố mẹ sẽ mang hết tài sản cho 2 người chị gái, cùng với việc xin tiền bố mẹ để trả nợ không được nên Thắng bóng gió với những người hàng xóm về việc sẽ “giải quyết” mọi việc… theo cách riêng.

Và chính Thắng đã thổ lộ với hàng xóm rằng, cách đây hơn 10 năm, do ấm ức với bố mẹ, Thắng đi mua thuốc diệt chuột về nhét vào thức ăn với ý định giết bố mẹ, nhưng độc tố không có tác dụng.

Lúc đầu, nghe những lời này, hàng xóm chỉ nghĩ Thắng bị “ấm đầu” nên không nói lại với gia đình ông bà Dơi.

Tuy nhiên, sau nhiều lần Thắng lặp lại sự đe dọa đó, hàng xóm đã cảnh báo ông bà Dơi. Song, cả hai ông bà đều coi đó chỉ là chuyện hoang tưởng, bởi ông bà cho rằng chẳng có đứa con nào lại làm hại bố mẹ đẻ.

Thương xót cho hai vợ chồng xấu số, nhưng một vài người dân cũng cho rằng, đó là hậu quả của việc không kiên quyết uốn nắn, giáo dục con từ bé.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG