Chân dung người cha độc ác đánh con thập tử nhất sinh

Bác sĩ tiên lượng bé Lộc có nguy cơ tử vong tới 99% (ảnh lớn) và chân dung người cha tàn ác (ảnh nhỏ)
Bác sĩ tiên lượng bé Lộc có nguy cơ tử vong tới 99% (ảnh lớn) và chân dung người cha tàn ác (ảnh nhỏ)
Đỗ Văn Diên (SN 1968), cha đẻ cháu bé 8 tuổi bị đánh gần chết đã có hai đời vợ nhưng hiện sống với một người phụ nữ khác không hôn thú. Người đàn ông này vào tù ra tội, trộm cắp, phi pháp...

Bệnh viện Việt-Đức (Hà Nội) hiện đang cấp cứu bé trai Đỗ Doãn Lộc (sinh năm 2006, ở phố Nhà Chung, phường Tiền An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) trong tình trạng chấn thương sọ não, hôn mê sâu, nguy cơ tử vong đến 99%...

Trưa 17/3, bác sỹ khoa Cấp cứu BV Việt Đức cho biết tình trạng của cháu Lộc rất nặng, tiên lượng rất khó qua khỏi. Cháu bị dập cả thùy trái lẫn phải của não, hôn mê sâu và không tiến triển chút nào so với thời điểm nhập viện (chiều 15/3). Gia đình cũng đã được thông báo về tình hình sức khỏe của cháu. Hiện cháu vẫn được thở máy.

Theo người dân địa phương, Đỗ Văn Diên - người cha mất nhân tính là người con thứ 8 trong một gia đình có tới 12 anh chị em (2 gái, 10 trai), phần lớn anh em ruột của Diên “ăn cơm tù” nhiều hơn cơm nhà.

Đặc biệt Diên có người em trai là Đỗ Văn Mười (SN 1974) đã bị chết trong vụ nổ mìn kinh hoàng xảy ra 1h45 ngày 29/12/2012 tại khu vực đường Hai Bà Trưng (phường Tiền An, TP Bắc Ninh) khi đang trên đường đi đòi nợ thuê.

Diên đã từng có 2 đời vợ, người vợ đầu không có con nên anh ta đã ly dị và lấy một người phụ nữ tên Thành rồi sinh ra cháu Đỗ Doãn Lộc. Bản thân Diên đã từng có tiền án về tội gây thương tích và bị phạt tù 30 tháng tù giam.

Sau khi ra tù được vài tháng, giữa năm 2005, Diên và Thành bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ về tội buôn bán trái phép chất ma túy. Diên bị tuyên án 8 năm tù giam, Thành bị tuyên án 20 tù giam.

Do cả bố và mẹ đều bị đi tù nên vừa chào đời, cháu Lộc đã rơi vào cảnh “mồ côi”. Vì quá thương cho hoàn cảnh của cháu, một người bác ruột ở Hà Nội đã nhận về nuôi dưỡng.

Tháng 5/2013, Diên ra tù và lên Hà Nội thăm con. Lúc này, Lộc có mong muốn được về ở cùng bố đẻ, biết tâm nguyện cháu nên mọi người không ngăn cản.

Diên có một ngôi nhà riêng tại phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh nhưng không ở mà cho người khác thuê. Hiện Diên cùng cháu Lộc sinh sống tại tổ 51 (khu 5, phường Tiền An, TP Bắc Ninh).

Kể từ khi về sống với bố, cháu Lộc thường xuyên bị đánh đập. Đặc biệt, từ khi Diên đưa một người phụ nữ tên Hà về ở chung dưới một mái nhà. Kể từ đó, những trận đòn roi trút lên người Lộc mỗi ngày một nhiều.

Do sống khép kín, không quan hệ với hàng xóm xung quanh nên mỗi lần đánh đập cháu Lộc, Diên cùng người tình đều khóa trái cửa nên mọi người không hề hay biết. Có lần, Diên còn bắt Lộc quỳ lên hai chiếc bát hàng tiếng đồng hồ.

Hiện Diên đã bị cơ quan Công an bắt giữ. Rất nhiều người dân địa phương đã lo lắng cho số phận cháu bé và mong muốn cơ quan bảo vệ pháp luật địa phương xử lý nghiêm minh hành vi của người cha độc ác này.

Ngồi trực chăm cháu tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Việt Đức, bà Doãn Thị Bình (bác ruột của cháu Đỗ Doãn Lộc) khóc đứng, khóc ngồi, kể: “Cuộc đời thằng bé thật khốn khổ, 8 năm sống trên đời thì chẳng được ở cạnh bố mẹ. 6 năm đi ở nhờ, 1 năm ở với tôi, từ tháng 12 năm ngoái bố ra tù được bố đón về ở cùng thì bây giờ đã ra nông nổi này…”

Bà Bình cho biết: "Nhà tôi có 7 anh chị em, tôi con thứ 2, anh trưởng và em kế tôi cũng mất, còn các em sau cũng vất vả, buôn thúng bán mẹt. Mẹ nó ngồi tù vì buôn bán heroin phải ngồi tù 20 năm, tôi cũng khóc hết nước mắt vì nghĩ chẳng biết bao giờ tôi mới gặp lại đứa em của mình. Mẹ tôi già rồi đang sống ở Nam Định. Còn tôi, cũng buôn bán ở 38 Hàng Bún, tôi cũng đã chu cấp tiền để gửi cháu cho người khác nuôi”.

Được sinh ra từ cuộc hôn nhân không cưới xin, Lộc là một đứa trẻ bất hạnh. Mặc dù dính án tù nhưng mẹ Lộc vẫn mang thai, khi chồng đi tù thì mẹ Lộc phải dọn về ở nhờ nhà chị gái cho tới khi sinh Lộc vì không được nhà chồng thừa nhận.

Khi sinh con 10 tháng mẹ lại vào tù. Từ đó Lộc sống đợ mấy nơi, chỉ trước Tết vừa rồi Lộc mới được gặp bố và cùng bác vào thăm mẹ lần đầu tiên. Những tưởng cuộc đời em từ đó có bố chăm lo, ai ngờ…

Bà Bình chia sẻ: “Thằng bé do tôi nuôi nấng, dù do hoàn cảnh nó cũng phải phiêu bạt đó đây. 5 năm đầu sống cùng với một người giúp việc cũ của bác, 1 năm sau đó sống cùng một người đàn ông bạn của bác, khi người này lấy vợ có con thì Lộc lại được trả về sống với bác ruột.”

"Thời gian nó ở với tôi cũng chỉ có 1 năm, sau đó thì nó về ở với bố nó nhưng có bao nhiêu kỷ niệm về cháu mà mỗi lần nhớ lại là tôi lại ứa nước mắt. Tôi nghĩ nó cũng cần được nhập hộ khẩu để còn đi học. Ngày mới về thì bố nó cũng yêu quý nó nhưng sau đó thì bố có người đàn bà khác ở cùng, lại sống cùng với cả 3 con riêng của bồ nhí nữa.” – Bà Bình kể trong nước mắt.

Một người bên nội kể, trưa 15/3, bố cháu mua cháo về cho con ăn, nhưng mà thằng bé không ăn được, cứ nằm li bì. Thấy vậy, bố nó mới vội ôm con sang nhà bác, chú ruột. Mọi người thấy bé tím tái toàn thân, mắt, đầu sưng húp, người cứ lịm đi mới đưa đến viện. Đến viện khi bác sĩ hỏi bố mới nói là có đánh con, mọi người mới biết bé bị đánh, nhưng cũng không rõ đánh từ khi nào”

“ Anh em họ hàng đưa cháu đi viện tỉnh nhưng bác sĩ nói cháu bị giãn đồng tử, hôn mê sâu rồi, khó sống nhưng người nhà vẫn đưa cháu lên đây xem còn hy vọng gì không. Nhưng giờ thì cháu không còn hy vọng sống nữa rồi…”- người này cho biết.

Điều 93 (BLHS). Tội giết người

Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết nhiều người;
b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;
c) Giết trẻ em;
d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;
đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;
e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;
g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;
h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;
i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;
k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;
l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;
m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;
n) Có tính chất côn đồ;
o) Có tổ chức;
p) Tái phạm nguy hiểm;
q) Vì động cơ đê hèn.

Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.
Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Theo Gia đình & Xã hội
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.