Chấn thương sọ não, tử vong sau khi vào hội trường thôn

Chấn thương sọ não, tử vong sau khi vào hội trường thôn
TPO - Mấy ngày qua, người dân xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, Đắk Lắk rất bức xúc trước cái chết bất thường của anh Nguyễn Hữu Thâu, 43 tuổi, trú tại thôn Xuân Tây, Phú Xuân.

Theo trình bày của gia đình anh Thâu, khoảng 23h30 phút ngày 3/7/2014, công an viên Lê Viết Hùng (57 tuổi) cùng 3 thành viên thuộc lực lượng tự quản thôn Xuân Hòa đã đưa anh Thâu về hội trường thôn Xuân Hòa, bảo để làm rõ việc anh bị tình nghi là thủ phạm một vụ trộm.

Sáng hôm sau ngày 4/7, người nhà anh Thâu đến hội trường thôn thì phát hiện anh Thâu nằm bất động dưới sàn nhà. Công an xã cùng thân nhân anh Thâu đã đưa anh vào cấp cứu tại bệnh viện Krông Năng.

Sau đó anh được chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, chẩn đoán chấn thương sọ não, rồi chuyển tiếp vào bệnh viện Chợ Rẫy nhưng xe bệnh viện mới đến địa phận tỉnh Đắk Nông thì anh Thâu đã chết. Sự việc gây bức xúc cho người nhà nạn nhân và dư luận ở địa phương.

Trao đổi với báo Tiền Phong, thượng tá Nguyễn Văn Bôn trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết nhà chức trách đang vào cuộc làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Thâu, và sai phạm của các cá nhân liên quan.

MỚI - NÓNG