Chặn xe, bật cốp cướp hơn 40 cây vàng giữa ban ngày

Chặn xe, bật cốp cướp hơn 40 cây vàng giữa ban ngày
Đang đi xe trên đường, chị Duyên bị hai đối tượng đi trên một chiếc xe máy dùng bình xịt hơi cay và dao nhọn tấn công rồi ngược yên xe lên cướp chiếc túi xách đựng hơn 40 cây vàng và 31 triệu đồng của chị.
Chị Duyên bàng hoàng kể lại sự việc
Chị Duyên bàng hoàng kể lại sự việc.

Khoảng 12 giờ 30 ngày 24- 4, trên QL1A, đoạn đi qua địa bàn xã Lộc Tiến, H. Phú Lộc (TP. Huế) xảy ra một vụ cướp vàng táo tợn. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Kim Duyên - chủ tiệm vàng Mỹ Duyên (40 tuổi, trú xã Lộc Tiến).

Theo trình báo của chị Duyên tại cơ quan CA, sau khi bán hàng tại chợ Thừa Lưu (H. Phú Lộc), chị gom hết số hàng, hơn 40 cây vàng và 31 triệu đồng cho vào túi xách để vào cốp xe máy hiệu Lead, BKS 75T1- 8795 rồi chạy đến Trường Tiểu học Lộc Tiến đón con về.

Khi chạy xe qua trước cổng Trường THPT Thừa Lưu để về nhà, chị bị hai đối tượng chạy xe máy BKS 75K-7735 chặn xe lại.

Lúc này, một đối tượng nhảy xuống dùng bình xịt hơi cay xịt vào mắt chị Duyên. Đối tượng còn lại dùng dao nhọn gí vào cổ chị, đồng thời thọc tay vào cốp xe bẻ ngược yên lên lôi túi xách đựng vàng.

Đang sửa xe cạnh đó, anh Nguyễn Hữu Thu chạy ra khống chế thì bị bọn chúng xịt hơi cay mù mắt. Đại úy Hoàng Quyết - Đội CSĐT CAH Phú Lộc nhà ở gần đó nghe tiếng kêu cướp chạy ra cũng bị bọn chúng xịt hơi cay vào mắt.

Dù bị xịt hơi cay nhưng chị Duyên đã xông vào giằng co túi xách với bọn chúng trong khoảng 15 phút. Sau đó, một tên dùng chân đạp mạnh vào đùi chị Duyên làm chị ngã xuống rồi bọn chúng leo lên xe chạy thoát lên hướng TP Huế.

Được biết, chị Duyên có tiệm vàng ở chợ Thừa Lưu và buôn bán ở đây đã hơn 15 năm.

Hiện, CAH Phú Lộc và lực lượng hình sự CA TT- Huế đang bố trí lực lượng chốt chặn tất cả các ngả đường để truy bắt đối tượng. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin diễn biến của vụ việc.

Theo Hải Lan
Công an Đà Nẵng

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG