Chặt phá cửa sổ, lấy trộm tiền nhà rồi báo công an

Chặt phá cửa sổ, lấy trộm tiền nhà rồi báo công an
TPO - Đi làm về, thấy cửa sổ bị chặt phá, vợ chồng ông Thanh, bà Phương kiểm tra trong nhà, mất 15.200.000 đ, 2 điện thoại 1 triệu. Bà Phương xông xáo báo công an xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Ngày 1/10, công an xã lập tức có mặt tại nhà ông Hoàng Danh Thanh, bà Phương (xóm 7, xã Quỳnh Thạch). Qua xem xét hiện trường, thu thập chứng cứ, cuối cùng công an xã đã triệu tập bà Phương đến cơ quan làm việc. 

Bước đầu bà Phương chối tội, nhưng bằng các chứng cứ, cuối cùng bà Phương phải thành thật khai nhận. Biết chồng mới nhận tiền phường về, lại ham mê cờ bạc, nên bà đã chặt phá cửa sổ tạo hiện trường giả để lấy trộm tiền của chồng mang đi cất dấu kẻo ông ấy lại đánh bạc hết.

Lời khai báo của bà Phương đối với chồng ham mê cờ bạc nghe ra cũng có lý. 

Nhưng công an xã Quỳnh Thạch nếu không có nghiệp vụ vững vàng, không làm ra vụ trộm này thì bà Phương có cất dấu tiền hỉ hả tiêu riêng?

Sáng 2/10 bà Phương đã trao nộp số tiền và tang vật cho công an xã.

MỚI - NÓNG