Cháu lập mưu giết bà ngoại 82 tuổi để cướp

Cháu lập mưu giết bà ngoại 82 tuổi để cướp
Biết bà ngoại sống một mình, Dũng cùng đồng bọn đột nhập vào nhà dùng dây trói tay chân rồi nhét giẻ vào miệng nạn nhân khiến cụ già 82 tuổi tử vong do ngạt thở. Sau đó chúng đã móc túi lấy đi 1 triệu đồng, một ĐTDĐ Nokia và một chiếc nhẫn rồi tẩu thoát.

Cháu lập mưu giết bà ngoại 82 tuổi để cướp

Cháu lập mưu giết bà ngoại 82 tuổi để cướp ảnh 1 
Hiện trường, nơi xảy ra án mạng.

Trưa 21-8-2011, sau nhiều tiếng đồng hồ liên lạc với mẹ đẻ mình là cụ Nguyễn Thị Sắc, SN 1929, trú tại thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên không được, anh Thắm đã đi xe từ Hà Nội về quê và lấy chìa khóa dự phòng mở cửa. Anh hãi hùng khi phát hiện thi thể mẹ mình bị phủ chăn kín trong tình trạng tay chân trói chặt, miệng bị nhét giẻ, rồi bịt kín bằng chính khăn vấn tóc của cụ phủ chăn kín.

Phòng CSĐTTP về TTXH CA tỉnh Hưng Yên đã xuống hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, Cơ quan CA xác định trên cơ thể cụ Nguyễn Thị Sắc có nhiều vết bầm dập và cụ tử vong do bị ngạt. Hiện trường vụ án mạng là ngôi nhà hai tầng nằm trong khu dân cư đông đúc, các đồ vật trong nhà bị lục tung. Ngay cả bát hương thờ cũng bị hung thủ đổ tro ra ngoài tìm tài sản cất giấu.

Bên ngoài bờ tường phía sau ngôi nhà có nhiều vết xước mới, được xác định là hung thủ đã nhảy tường vào lên tầng 2, tháo hai tấm kính cửa chớp đột nhập vào trong nhà. Cảnh sát cũng phát hiện ở gần Trường Tiểu học Mễ Sở, Văn Giang có một đôi găng tay và mũ len nghi là đối tượng đã sử dụng khi thực hiện hành vi phạm tội.

Theo thông tin của người nhà nạn nhân, cụ Nguyễn Thị Sắc mới về ngôi nhà này sống được bảy tháng.

Một thông tin khác cũng cho thấy, cụ Sắc sinh được bốn người con (một gái, ba trai). Trước thời gian về sống ở ngồi nhà 2 tầng mặt đường lớn thuộc thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, cụ Sắc có ở ngôi nhà trong xóm cách nơi xảy ra vụ án này vài trăm mét.

Trước kia, do làm ăn ở Hà Nội nên anh Thắm, con trai thứ của cụ Sắc đổi cho người chị gái là Nguyễn Thị Thướng ngôi nhà mặt đường để cho chị gái kinh doanh, chuyển về ngôi nhà trong xóm cho mẹ ở và hương hỏa cho tổ tiên.

Nhưng năm 2010, do làm đường nên ngôi nhà trong xóm bị giải tỏa và được Nhà nước đền bù một mảnh đất khác ở khu tái định cư. Thấy vậy, chị Thướng đã trả ngôi nhà hai tầng trên cho cậu em và mẹ, rồi lấy lại khu đất trong xóm để được đền bù ra nơi khác sạch sẽ hơn. Chính vì việc này, nhiều lần giữa chị Thướng và cụ Sắc cũng có những bất hòa.

Thông tin này đã được lực lượng cảnh sát điều tra CA tỉnh Hưng Yên đặc biệt lưu ý. Ngoài ra, dù đã ở tuổi ngoài 80, nhưng cụ Sắc vẫn khỏe mạnh, thường xuyên đi bộ qua lại thăm con cháu. Ngay buổi chiều trước khi vụ án xảy ra, hàng xóm láng giềng vẫn sang chơi, trò chuyện với cụ.

Cháu lập mưu giết bà ngoại 82 tuổi để cướp ảnh 2 
Hung thủ Nguyễn Tiến Dũng.

Với những dấu vết để lại hiện trường và lời khai thu thập được, các trinh sát CA tỉnh Hưng Yên đã xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản mà hung thủ có thể là người quen biết với nạn nhân và thông thuộc ngôi nhà trên. Công tác điều tra, rà soát các đối tượng nghi vấn ngay lập tức được các trinh sát của Phòng CSĐTTP về TTXH CA tỉnh Hưng Yên CA tỉnh Hưng Yên dựng lên.

Tiến hành rà soát, mối quan hệ của nạn nhân cho thấy, cô con gái bà là chị Thướng cũng sinh được bốn người con (ba gái, một trai - PV). Ba người con gái của chị Thướng đã trưởng thành, lấy chồng, lập nghiệp và buôn bán ở nơi khác.

Ở nhà chỉ có hai vợ chồng và một người con trai tên là Nguyễn Tiến Dũng (SN 1991, trú tại thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) chỉ học đến lớp 10 rồi bỏ học. Gần đây, nam thanh niên này thường giao du với một số đối tượng xấu trong đó có đối tượng Hoàng Văn Tuấn (tức Hoàng Văn An, SN 1993, trú cùng thôn) - là anh em họ của Dũng.

Khi được các trinh sát CA tỉnh Hưng Yên triệu tập để lấy lời khai, Dũng đã đưa ra chứng cứ ngoại phạm và một mực phủ nhận việc sát hại bà ngoại mình. Tuy nhiên, hành vi tàn ác của hắn ta đã không qua được mắt của lực lượng cảnh sát khi các điều tra viên phát hiện trước và sau thời điểm xảy ra vụ án, Dũng và Tuấn thường xuyên liên hệ với nhau và có nhiều điểm đáng ngờ.

Chính vì vậy, Dũng đã được lực lượng cảnh sát triệu tập lên lần hai. Qua đấu tranh, biết không thể chối cãi, nam thanh niên này đã khai nhận cùng với người em họ là Hoàng Văn Tuấn xuống tay với bà ngoại mình.

Theo lời khai ban đầu, do cần tiền tiêu xài và lấy tiền cho Tuấn đi miền Nam, hai đối tượng đã lập kế hoạch trộm cắp nhà bà ngoại vì đứa cháu bất hiếu này vì biết bà mình chỉ sống một mình trong căn nhà. 

Đêm 20-8, Nguyễn Tiến Dũng đã đột nhập bằng cách nhảy qua tường rào phía sau của ngôi nhà và lên tầng 2, tháo hai tấm kính chớp của cửa sổ chui vào bên trong, rồi xuống tầng 1 mở chốt cửa phía sau cho Hoàng Văn Tuấn vào.

Phát hiện cụ Sắc đang nằm trên giường nhưng vẫn còn thức, Dũng đã nhảy vào nhét giẻ vào miệng bà ngoại rồi ngồi lên giường trói chân. Bị tấn công bất ngờ, cụ Sắc chỉ kịp kêu ú ớ, nhưng đã bị cả hai đối tượng khống chế. Dũng đã bảo Tuấn giữ không cho cụ Sắc có cơ hội kêu để hắn ta đi tìm thêm dây.

Tìm được đoạn dây điện ở trong nhà, Dũng quay lại trói tay bà lão và không thấy nạn nhân cử động nữa. Đứa cháu bất hiếu còn hỏi Tuấn: "Sao bà không cử động?". Tuấn trả lời rằng: "Bà ngất tý nữa sẽ tỉnh". Chúng đã móc túi lấy đi của cụ Sắc 1 triệu đồng, một ĐTDĐ Nokia và một chiếc nhẫn rồi tẩu thoát.

Vụ việc đang được Phòng CSĐTTP về TTXH CA tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, truy bắt hung thủ còn lại.

Theo Phương Tâm
Pháp luật&Xã hội

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.