“Cháu sợ phải về nhà…”

Chị Nga, mẹ cháu Minh, trình bày vụ việc với PV Tiền Phong. Cháu Minh với nhiều vết thâm tím ở mông, đùi (ảnh nhỏ do mẹ cháu cung cấp)
Chị Nga, mẹ cháu Minh, trình bày vụ việc với PV Tiền Phong. Cháu Minh với nhiều vết thâm tím ở mông, đùi (ảnh nhỏ do mẹ cháu cung cấp)
TP - Tiền Phong nhận được thông tin cháu bé 8 tuổi tố cáo bị mẹ kế đánh bầm dập khắp cơ thể, hiện đang hoảng loạn...

Chị Mai Ngọc Bích Nga (SN 1971, trú ở phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội - mẹ đẻ cháu Hoàng Quốc Minh, SN 2003, lớp 3K, Trường Tiểu học Trưng Vương) trình bày với PV Tiền Phong:

Ngày 4-1, chị đến trường học để tặng quà tết cho con (do vợ chồng chị đã ly hôn từ năm 2008, chồng chị nhận nuôi cháu Minh, đã lấy vợ tên Ngọc, chị Nga nuôi người con còn lại) và thấy con khóc rất nhiều. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, chị gặng hỏi thì được biết, cháu Minh đã bị mẹ kế đánh đập nhiều ngày nay.

Chị Nga cởi quần cháu Minh, phát hiện toàn bộ vùng mông, đùi, chân bị dầm dập, tụ máu. Chị Nga báo cáo vụ việc lên cô giáo và Ban giám hiệu nhà trường, Ban giám hiệu đưa cháu Minh lên Công an phường Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm) để lập biên bản.

Cùng ngày, chị Nga có đơn tố cáo gửi đến Công an phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng (nơi bố và mẹ kế cháu Minh đang cư trú) và Công an nơi này đã lấy lời khai của cháu Minh, rồi đưa đi khám tại Bệnh viện Việt – Đức.

Tại bản tường trình do cháu Minh viết, với nét chữ tròn trĩnh, đều đặn, cháu kể lại: “Cháu tên là Hoàng Quốc Minh, học sinh lớp3k, Trường tiểu học Trưng Vương. Tối hôm qua, cháu bị mẹ kế đánh 3 lần, buổi chiều 1 lần, buổi tối 2 lần.

Mẹ Ngọc cháu (mẹ kế - PV) đánh cháu bằng thước gỗ mẹ mua, mẹ bảo: Tao mua để đánh mày đau hơn. Mẹ đánh cháu vì bài kiểm tra. Mẹ kiểm tra và bảo là: lộn xộn, không xếp theo thứ tự. Mẹ cháu đánh luôn vào mông, vào chân 4 lần.

Con xin mẹ, nhưng mẹ đánh liên tiếp nhiều lần. Đây là lần thứ 3 mẹ Ngọc đánh đau như thế này. Mẹ thường xuyên gõ vào đầu, và bảo là: mày là đồ vừa ngu vừa dốt. Mẹ gõ vào đầu cháu như vậy vào buổi sáng và các buổi tối, trong lúc ăn và cả lúc học bài. Bây giờ cháu đau đầu lắm.

Mẹ bảo: Từ ngày mai, đi học về mày bỏ hết sách vở ra tao kiểm tra. Nếu mắc một lỗi nhỏ, tao sẽ đánh đau hơn trận này. Cháu rất sợ, tối nay về nhà chắc là lại bị mẹ đánh tiếp, vì cháu luôn mắc một lỗi gì đó. Dù mẹ kế đánh rất nhiều lần, tát vào má, gõ vào đầu, dùng thước quật vào tay, chân, mông, nhưng cháu không dám kể với ai vì sợ mẹ đánh đau hơn. Cháu muốn được về với mẹ cháu (mẹ đẻ - PV). Cháu sợ về nhà với bố và mẹ Ngọc sẽ bị đánh và mắng chửi…”.

PV Tiền Phong đã trao đổi với trung tá Vũ Hữu Việt – Trưởng Công an phường Thanh Nhàn, được biết, lãnh đạo Công an phường này đã có thông tin về vụ việc trên. Ông Việt đã cử các chiến sỹ xuống địa bàn xác minh, và sẽ sớm đưa ra kết luận.

Mẹ đẻ có thể khởi kiện để được nuôi cháu Minh

Trao đổi với PV Tiền Phong về vụ việc này, luật sư Lê Thu Hương (Trưởng Văn phòng luật sư Lê Thu Hương và cộng sự – ĐLSTP Hà Nội) cho rằng, dẫu sao cũng phải ghi nhận người mẹ kế có quan tâm đến việc học của cháu Minh, có thể là phương pháp dạy trẻ chưa đúng.

Theo luật sư Hương, nếu mẹ đẻ cháu Minh chứng minh được nếu cháu tiếp tục ở với bố và mẹ kế, cháu luôn sống trong sự sợ hãi, ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý bình thường, đồng thời mẹ đẻ cháu chứng minh được mình có đủ điều kiện (kinh tế, thời gian…) để nuôi dạy, chăm sóc cả hai đứa con, mẹ đẻ cháu có thể làm đơn ra tòa án nơi cháu hiện đang cư trú, đề nghị Tòa án cho mẹ đẻ cháu được quyền trực tiếp nuôi cháu Minh.

Cũng theo luật sư Hương, nếu việc đánh đập cháu Minh đã kéo dài, xảy ra nhiều lần, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm sinh lý của cháu, người đánh đập cháu có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi Hành hạ người khác theo Điều 110 BLHS. - Lê Anh

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG