“Cháu vẫn mong Tòa giảm nhẹ cho bố cháu”

“Cháu vẫn mong Tòa giảm nhẹ cho bố cháu”
TP - Đó là lời phát biểu của cô con gái cho bị cáo là người cha đã nhẫn tâm dùng kìm bẻ hai răng cửa, cắt cao su nhét vào lỗ tai làm thủng màng nhĩ...

> Bố dùng kìm bẻ răng con để... giáo dục

54 tháng tù liệu có đủ để người cha suy ngẫm lại toàn bộ câu chuyện của mình
54 tháng tù liệu có đủ để người cha suy ngẫm lại toàn bộ câu chuyện của mình.

Vụ án gây phẫn nộ dư luận vừa được TAND Hà Nội xét xử phúc thẩm chiều 15-3. Nguyễn Hữu Thuyên (SN 1971, ở xã Đức Hoà, Sóc Sơn, Hà Nội) bị truy tố hai tội danh “hành hạ người khác” và “cố ý gây thương tích”.

Nạn nhân chính là đứa con gái mới bước sang tuổi 13 của bị cáo, cháu Nguyễn Thị Th. (SN 1999). Khuôn mặt góc cạnh, xương xẩu, Thuyên lầm lũi trước vành móng ngựa, xung quanh không một người thân.

Theo cáo trạng, Thuyên có hai con, một trai, một gái. Từ bé, hai cháu thường xuyên là nạn nhân những cơn bực dọc vô cớ của cha.

Riêng cháu Th, mải chơi, nghịch ngợm hơn em trai, nên thường bị cha “nện” nhiều hơn.

Đỉnh điểm của sự hành hạ là lần Thuyên dùng kìm bẻ hai chiếc răng cửa nhét cao su vào tai, gây thủng màng nhĩ cháu Th. vào giữa năm 2007.

Khoảng giữa tháng 5 -2011 đến cuối tháng 6-2011, cháu Th. thường xuyên bị bố dùng xích (loại xích chó) còng vào tay, chân rồi khoá chặt vào chân giường nhiều ngày.

CQĐT còn làm rõ, Thuyên còn ép cháu Th. ăn ốc bươu vàng sống, nhốt cháu tại chuồng bò nhiều ngày chỉ vì Th. cho trâu bò ăn không đúng cách. Có lần thấy cháu Th. đi chơi, Thuyên mang xích chó đi tìm, xích chân con vào xe rồi nổ máy, lôi cháu Th. chạy theo...

Tại phiên tòa hôm qua, quá thất vọng về cách cư xử của bị cáo Thuyên, người đại diện hợp pháp cho cháu Th. đề nghị Toà xét xử thật nghiêm minh.

Tuy nhiên, cũng cần nói thêm, từ ngày kết hôn, chị Miến (vợ Thuyên) thường xuyên đi làm ăn xa nhà. Tại CQĐT, chị Miến thừa nhận, hầu hết những lần Thuyên đánh đập dã man con gái, chị đều không có nhà.

Có lần, đưa con đi học, chị Miến thấy tay con gái cong bất thường. Gặng hỏi, mới biết, Thuyên đã đánh gãy tay con.

Có lẽ, sự thiếu hụt của “người xây tổ ấm”, dẫn tới hệ luỵ những cơn bực tức của Thuyên đều không có sự can thiệp kịp thời của người vợ.

Lý giải hành vi phạm tội, bị cáo lí nhí: “Do cháu không nghe lời nên bị cáo bực quá mới làm vậy”. Rời toà, nhiều người bức xúc bởi hành vi tàn ác của người làm cha.

Tuy nhiên, câu nói của cháu Th. đã làm không ít người rưng lệ: “Cháu không hiểu sao bố cháu không yêu cháu, đánh cháu đau như vậy. Nhưng cháu vẫn mong Toà giảm nhẹ hình phạt cho bố cháu”.

Năm 1992, Nguyễn Hữu Thuyên bị TAND Tối cao phạt 6 năm 6 tháng tù về tội “cướp tài sản”. Năm 2006, Thuyên bị TAND huyện Sóc Sơn phạt 12 tháng tù về hành vi “hành hạ con đẻ”.

Năm 2007, người cha tàn bạo dùng kìm vặn luôn hai chiếc răng cửa của con gái khi mới chưa đầy 8 tuổi. Cuối năm 2011, Thuyên bị TAND huyện Sóc Sơn phạt 54 tháng tù cho hai tội “hành hạ người khác” và “cố ý gây thương tích”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.