Chém gục nạn nhân còn cầm dao lớn tiếng 'sẽ đập tiếp'

Chém gục nạn nhân còn cầm dao lớn tiếng 'sẽ đập tiếp'
TPO - Dùng dao đâm liên tiếp khiến nạn nhân gục ngã, thế nhưng hung thù vẫn còn cay cú ăn thua khi vừa cầm hung khí vừa hù dọa.

Hôm nay (25/11), TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Mai Văn Vui (sinh năm 1959, ngụ Quận 9, TP.HCM) 12 năm tù về tội danh “Giết người”.

Theo cáo trạng của VKSND TP.HCM, Mai Văn Vui là bảo vệ của Khu công nghệ cao. Ngày 14/6/2914, Vui thấy chị Dương bán nước giải khát trước cổng bảo vệ (thuộc đường số 816, phường Phú Hữu, Quận 9) nên đến nói chị này không được bán ở đây.

Anh Nguyễn Văn Hoàng lúc này đang ngồi uống nước tại đây, khi nghe Vui nói vậy liền lên tiếng qua lại với Vui dẫn đến hai bên mâu thuẫn, xô xát.

Vui cầm cây gỗ, anh Hoàng cầm gạch men, cả hai lao vào đánh nhau. Anh Nguyễn Thanh Sang đang có mặt tại đây đã vào can ngăn.

Mai Văn Vui chạy về phòng bảo vệ lấy con dao dài 30cm chạy ra đâm liên tiếp nhiều nhát vào anh Hoàng, khiến anh Hoàng té ngã xuống đất.

Anh Hoàng được chị Dương và anh Sang đưa đi cấp cứu kịp thời nên không tử vong. Tuy nhiên nạn nhân bị thương tích 45%.

Về phần hung thủ, gây án xong, Vui về phòng bảo vệ lấy thanh kim loại dài 70cm buông lời thách thức “Nếu lao vào thì tao sẽ đập tiếp”. Sau đó Vui mang con dao gây án ném xuống rạch nước.

Khi Vui quay lại phòng bảo vệ thì bị công an Quận 9 bắt giữ.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.