Chém trung úy công an, cướp xe để mua ma túy

Từ trái sang: Các đối tượng Xuân, Chung, Lộc
Từ trái sang: Các đối tượng Xuân, Chung, Lộc
TP - Gần trưa qua (3/3), 3 đối tượng trong băng nhóm dùng rìu bổ củi chém một CSGT trọng thương cướp đi xe máy đã bị bắt khi ẩn nấp trong một ngôi nhà ở ngoại thành Hải Phòng. Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng khai do hết tiền mua ma túy nên đi cướp...

Cướp để ném vào ma túy

Hôm qua (3/3), Ban chuyên án 241G Công an Hải Phòng cho biết đã bắt tiếp 3 đối tượng liên quan vụ trọng án dùng rìu chém trọng thương một CSGT cướp xe máy. Đó là Nguyễn Văn Xuân (tức Xuân “siđa”, 26 tuổi, ở xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng), Lê Minh Chung (36 tuổi, ở phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) và Trần Giang Lộc (27 tuổi, ở xã An Hưng, huyện An Dương, Hải Phòng).

Khi bị bắt, cả 3 đối tượng này đang ẩn nấp tại nhà Đoàn Thị Bình (mẹ đẻ Trần Giang Lộc, 59 tuổi, ở xã An Hưng, huyện An Dương). Hầu hết các đối tượng trong băng nhóm đều nghiện ma túy.

Trước đó, 17 giờ 15 ngày 1/3, lực lượng công an Hải Phòng bất ngờ ập vào ngôi nhà số 43/25/199 đường Tô Hiệu (phường Hồ Nam, quận Lê Chân, Hải Phòng) bắt gọn kẻ chủ mưu là Vũ Thanh Sơn (tức Sơn “Liên Xô”, 51 tuổi, ở ngõ 342 Tô Hiệu, Hải Phòng).

Ngôi nhà Sơn ẩn náu rộng gần 20 mét vuông. Chủ nhà là bạn thân của sát thủ, ở một mình và làm nghề xe ôm. Nhằm trốn sự truy bắt ráo riết của lực lượng công an, Sơn đã khoét một lỗ trống trên mái nhà đủ lọt người phòng khi bị công an ập vào vây bắt, hắn sẽ tẩu thoát. Nếu không bắt Sơn kịp thời, chỉ một ngày sau hắn sẽ trốn đi nước ngoài.

Như Tiền Phong đã thông tin gần 6 giờ ngày 24/2, trung úy Vũ Thế Thắng (30 tuổi, ở đường Chợ Hàng, công tác tại Phòng CSGT, Công an Hải Phòng) trên đường đi làm đã bất ngờ bị một số đối tượng áp sát, dùng rìu liên tiếp chém vào đầu tại trước cửa số nhà 3/193 đường Hồ Sen (Hải Phòng) cướp đi xe máy...

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng gây án khai do hết tiền mua ma túy lại nợ nần chồng chất nên Sơn và đồng bọn lại tiếp tục đi cướp... Vũ Thanh Sơn và đồng bọn đã khai nhận hành vi phạm tội. Trong đó, Sơn và Nguyễn Văn Xuân là 2 kẻ trực tiếp dùng rìu sắt bổ vào đầu nạn nhân để cướp xe máy...

Phá đường dây trộm cắp xe máy

Trong khi ráo riết điều tra, lần theo dấu vết xe máy của trung úy Vũ Thế Thắng bị cướp, Công an quận Lê Chân phát hiện thêm một ổ nhóm chuyên trộm cắp, tiêu thụ xe máy gian lớn ở đất Cảng. Ngay lập tức, chuyên án 214T được xác lập.

Ngày 3/3, Công an quận Lê Chân cho biết vừa triệt phá thành công ổ nhóm chuyên trộm cắp, tiêu thụ xe máy này. Bọn chúng gồm Đặng Trọng Hòa (32 tuổi, ở đường Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng), Trần Huy Hoàng (24 tuổi, ở thôn An Dương, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng).

Thông tin từ Ban chuyên án 214T cho biết ngày 25/2, lực lượng công an phát hiện Đặng Trọng Hòa đi xe máy hiệu PS về nhà. Đây chính là chiếc xe máy tang vật của một vụ án trộm cắp mới xảy ra ở huyện An Dương. Ngay lập tức, công an bắt khẩn cấp Hòa. Khám nhà Hòa, công an tiếp tục thu giữ được thêm 3 xe máy là tang vật của một số vụ trộm cắp khác.

Tại cơ quan công an, Hòa khai nhận ban đầu là đã nhiều lần cùng với Trần Huy Hoàng gây ra một số vụ trộm cắp xe máy khác ở Hải Phòng. Công an quận Lê Chân đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án và truy bắt đối tượng Trần Huy Hoàng cùng một số đối tượng liên quan khác.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.