Chiếc Ford Transit và băng trộm xuyên Việt

Chiếc Ford Transit và băng trộm xuyên Việt
Tài xế kiêm chủ xe khách Ford Transit chở một nhóm đối tượng chuyên móc túi “hành nghề” từ Nam ra Bắc. Khi bị lực lượng CA phát hiện bắt giữ, chủ xe đã bất ngờ tự vẫn...

> Xoá sổ băng cướp chém người bằng dao phay
> Trận đánh 'như phim' của cảnh sát hình sự Hà thành

 Xe khách BKS 53S-6662 mà các đối tượng thuê để thực hiện hành trình trộm cắp xuyên Việt
Xe khách BKS 53S-6662 mà các đối tượng thuê để thực hiện hành trình trộm cắp xuyên Việt.

Phi vụ trộm 100 triệu đồng

Sáng 1-12, ông Nguyễn Vĩnh Nghi (1950, trú thôn Lam Phụng, xã Đại Đồng, H. Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) cầm 100 triệu đồng rồi xuống TT Vĩnh Điện (H. Điện Bàn, Quảng Nam) để đón xe vào Bình Định mua giác trầm. Tại đây, ông Nghi lên chiếc ô-tô khách Ford Transit BKS 53S-6662 để bắt đầu hành trình. Lúc này trên xe có 5-6 người.

Khi xe chạy đến địa phận xã Tam Xuân 1 (H. Núi Thành) thì ông Nghi bị phụ xe trả tiền lại và nói xuống để xe quay lại TP Tam Kỳ bắt khách. Tưởng thật, ông Nghi lấy lại tiền và xuống xe. Lập tức, chiếc xe khách BKS 53S-6662 cũng quay đầu chạy ngược lại hướng Tam Kỳ.

Khi xe chạy đi, ông Nghi kiểm tra thì phát hiện 100 triệu đồng mang theo đã bị mất. Nghi mình bị kẻ xấu lấy trộm tiền rồi đuổi khỏi xe, ông Nghi điện vào số máy của CS113 CA tỉnh Quảng Nam để nhờ giúp đỡ.

Nhận được thông tin, lực lượng CS113 CA tỉnh Quảng Nam xét thấy tính chất vụ việc thuộc quyền xử lý của CAH Núi Thành, do vậy đã gọi thông báo cho trực ban CAH Núi Thành tiếp nhận giải quyết.

Sau khi gặp gỡ và khẩn trương lấy lời khai ban đầu của ông Nghi, xét thấy xe BKS 53S-6662 đang tìm đường tẩu thoát sau khi trộm được số tiền lớn nên CQĐT CAH Núi Thành đã điện báo cho CA các huyện, TP trong tỉnh Quảng Nam phối hợp bắt giữ chiếc xe trên, trong đó có CAH Tiên Phước.

Đến 13g cùng ngày, khi phát hiện chiếc Ford Transit mang BKS 53S-6662, lực lượng CAH Tiên Phước đã yêu cầu dừng xe. Tuy nhiên, lợi dụng sự sơ hở, 2 trong 6 đối tượng trên xe đã ôm số tiền trộm được lẩn trốn. 4 đối tượng còn lại cùng chiếc xe được CAH Núi Thành đưa về trụ sở CAH làm việc.

Lời khai của Nguyễn Thạch Toàn trước khi tự vẫn
Lời khai của Nguyễn Thạch Toàn trước khi tự vẫn.

Trả giá

Tại trụ sở CAH Núi Thành, các đối tượng ban đầu được xác định gồm Nguyễn Thạch Toàn (1972, trú 17-Đoàn Thị Điểm, P.4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) là người điều khiển kiêm chủ xe BKS 53S-6662, Phan Thị Thu Hiền (1956, trú đội 10, Lộc An, Phú Lộc, TT-Huế), Nguyễn Văn Kim (1958, trú La Thọ, Điện Hòa, Điện Bàn, Quảng Nam), Hoàng Minh Trí (1982, trú 13/7-Bế Văn Đàn, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) và hai đối tượng trốn thoát tên Tiên và Hải (chưa rõ họ và nơi cư trú).

Tuy nhiên, trong quá trình tạm giữ hành chính để lấy lời khai, đến sáng 3-12, CAH Núi Thành phát hiện Nguyễn Thạch Toàn tự vẫn bằng hình thức treo cổ và đã tử vong.

Khám nghiệm hiện trường và tử thi cho thấy Toàn đã dùng dây thừng buộc võng (võng của nạn nhân mang theo cùng với tư trang) treo cổ tự vẫn. Nhận được tin báo, người thân của chủ xe đã ra nhận dạng và đưa về quê an táng.

Sau cái chết bất ngờ của Nguyễn Thạch Toàn, xét thấy tình tiết phức tạp, CAH Núi Thành đã chuyển hồ sơ cho Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo lời khai của Nguyễn Thạch Toàn trước đó cùng lời khai các đối tượng liên quan, nội dung vụ việc được tái hiện như sau: Tháng 5-2012, Toàn mua lại chiếc xe khách BKS 53S-6662 của anh Nguyễn Thanh Tài (1980, trú Lộc Bảo, Bảo Lâm, Lâm Đồng) với giá 300 triệu đồng, nhưng còn nợ 55 triệu đồng, đến nay chưa trả được.

Ngày 20-11, Toàn vô tình gặp Nguyễn Văn Kim (quen nhau từ trước) tại TPHCM. Ngồi uống cà-phê tâm sự, Toàn than thở có xe nhưng làm không ra tiền thì được Kim mời đi “làm ăn” cùng nhóm mình.

Kim cho biết, mỗi ngày Toàn điều khiển xe BKS 53S-6662 chở nhóm Kim đi làm sẽ được trả 1 triệu đồng, bao xăng dầu, nếu có “khách” sẽ được trả thêm. Nghe bạn nói vậy, Toàn thấy được nên đồng ý, đồng thời rủ thêm tài phụ là Hoàng Minh Trí đi cùng.

Sau khi thỏa thuận và hợp đồng thuê xe, ngày 24-11, từ TPHCM, Toàn điều khiển xe BKS 53S-6662 chở nhóm Kim đi Đắc Lắc “làm ăn”. Trên xe, ngoài Toàn, Kim, Trí còn có Phan Thị Thu Hiền và hai người tên Tiên và Hải.

Theo sự phân công, Tiên và Hải có nhiệm vụ thay nhau “bắt khách” dọc đường, Hiền và Kim đóng vai hành khách ngồi trên xe. Sau khi khách lên xe, Tiên hoặc Hải sẽ thu tiền của khách, nếu phát hiện thấy khách nào có tiền, Tiên hoặc Hải sẽ ra ám hiệu cho Hiền “hành động”.

Sau khi trộm được tiền, Hiền sẽ đưa cho Kim cất giữ rồi bằng nhiều cách khác nhau, những “lơ xe” này sẽ đuổi khách xuống dọc đường để tiếp tục “săn mồi” khác.

Theo khai nhận của các đối tượng, trong các chặn đường TPHCM – Đắc Lắc - Nha Trang - Đà Nẵng - Vinh, các đối tượng đã thực hiện hàng chục vụ trộm với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Đến Vinh, cả nhóm quyết định hành trình trở lại và sáng 1-12, khi đến TT Vĩnh Điện, chúng đã đón vị khách Nguyễn Vĩnh Nghi. Khi đến địa phận TP Tam Kỳ, Toàn dừng xe lại cho mọi người ăn sáng. Sau khi mọi người lên xe đi tiếp, Tiên phát hiện ông Nghi có nhiều tiền nên bảo ông ra phía sau ngồi. Trong lúc ông Nghi đi ra phía ghế sau, Tiên nhanh chóng “cuỗm” cục tiền 100 triệu đồng mà nạn nhân không hề hay biết.

Khi xe chạy qua đoạn Trạm thu phí Tam Xuân 1, Tiên nói với ông Nghi và mọi người không có khách, quay xe lại TP Tam Kỳ để kiếm khách, đồng thời trả lại tiền để ông Nghi bắt xe khác đi. Sau khi xuống xe, ông Nghi phát hiện mất tiền nên đã báo cho lực lượng CA.

Như vậy có thể thấy, do việc nợ nần chưa trả hết, giờ xe lại bị lực lượng CA bắt giữ, bản thân đang bị tạm giữ, trong phút yếu lòng nghĩ quẩn, Nguyễn Thạch Toàn đã tự vẫn. Hiện vụ việc đang được Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam phối hợp với CAH Núi Thành tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Theo T.Tân
Công an TP. Đà Nẵng
Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.