Chồng “ăn chả” còn nghi vợ… “xơi nem“

Từng công khai đưa người phụ nữ về nhà sống như vợ chồng nhưng Luyến lại nghi ngờ vợ mình có bồ. Anh ta đổ xăng lên người vợ định châm lửa đốt, song bị công an kịp thời ngăn chặn.

Bước vào tuổi dậy, giống như bao thôn nữ, Ly trông khá hấp dẫn với mái tóc đen dài, nước da trắng hồng cùng nụ cười có duyên. Không ít chàng trai trong làng, ngoài xã tìm đến nhà Ly làm quen, tán tỉnh. Thế nhưng, có lẽ là do duyên số, cuối cùng Ly nhận lời yêu chàng trai người cùng quê An Thượng, Hoài Đức, TP Hà Nội, tên là Nguyễn Chí Luyến, sinh 1980, hơn Ly 2 tuổi.

Chồng “ăn chả” còn nghi vợ… “xơi nem“ ảnh 1

Đối tượng Luyến

Năm 2000, khi đó vừa tròn 18 tuổi, Ly lên xe hoa về làm vợ Luyến. Cưới nhau năm trước thì năm sau Ly sinh cháu gái đầu lòng. Sau đó 4 năm, Ly sinh tiếp cháu gái thứ hai…


Bi kịch gia đình

Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ những năm đầu diễn ra khá đầm ấm, hạnh phúc. Giống như các vùng quê ngoại thành Hà Nội khác, ở An Thượng những năm gần đây, ruộng đất ít dần do phải nhường đất cho các khu công nghiệp, khu chung cư.

Sau khi lấy nhau, ngày ngày Luyến đi làm thuê trong cơ sở tái chế dầu nhớt của người anh trai ở ngay quê. Hàng tháng, anh cũng có thu nhập vào khoảng 3, 4 triệu đồng. Còn Ly, ngoài công việc đồng áng cũng làm thêm nghề dệt vải. Cuộc sống của vợ chồng Ly tuy chưa thật đủ đầy, sung túc nhưng trong nhà luôn vui vẻ, đầy ắp tiếng cười.

Tuy nhiên, cuộc sống hạnh phúc ấy của gia đình Ly chỉ kéo dài được dăm bảy năm rồi xuất hiện dấu hiệu rạn nứt. Lúc đầu, Ly nghe người trong thôn đồn thổi chồng chị “lòng thòng” với một cô gái người xã bên.

Và những thông tin về việc chồng “ăn chả” được người thân của Ly cho biết khiến chị đau đớn. Hèn chi, lâu nay Luyến thường xuyên vắng nhà vào ban đêm. Có hỏi thì Ly được anh ta cho biết, cơ sở sản xuất nhiều việc nên phải tăng ca làm đêm. Khi Ly tìm đến nơi Luyến làm thuê hỏi, chị mới té ngửa chồng nói dối, bởi ở đây chưa bao giờ phải làm ca đêm cả. Đến lúc này, Ly mới tin những lời người ta đồn thổi là đúng.

Tuy nhiên, khi Ly căn vặn thì chồng chị vẫn cố lấp liếm. Những nét ưu phiền bắt đầu xuất hiện trên gương mặt người thiếu phụ trẻ. Một không khí nặng nề bao trùm lên ngôi nhà vốn hạnh phúc của gia đình Ly. Mặc dù chối cãi nhưng Luyến vẫn thường xuyên vắng nhà vào ban đêm khiến lòng dạ Ly thêm tan nát.

“Ớt nào mà ớt chẳng cay”, nhiều đêm chồng không về, chị không ngủ được, lồng lộn trở dậy đi tìm khắp xóm, ngoài thôn nhưng nào có thấy. Rồi chẳng cần chị phải mất công đi tìm, chồng chị đưa “bồ” về quan hệ với nhau ngay trong nhà. Mặc dù bị Ly bắt quả tang nhưng chị chẳng làm gì được, bởi chồng chị công khai mối quan hệ bất chính này và ra sức bảo vệ cô nhân tình kém chị 2 tuổi.

Ghen tuông, gào khóc rồi có ý định ly hôn nhưng nhìn lại hai đứa con còn thơ dại, Ly cầm lòng, nhẫn nhục chịu đựng. Thay đổi “chiến thuật”, chị nhẹ nhàng lựa lời khuyên giải chồng. Không chỉ thế, Ly còn nhờ bố mẹ hai bên, anh em, họ hàng xúm vào khuyên can, những mong Luyến hồi tâm chuyển ý, tu chí làm ăn, giữ gìn mái ấm hạnh phúc.

Tuy nhiên, mọi biện pháp của Ly đều không mảy may mang lại một chút tác động nào đối với Luyến, bởi anh ta như xơi phải “bùa mê, thuốc lú” của người phụ nữ nọ mất rồi. Không chỉ công khai chuyện “bồ bịch” mà từ khi vợ biết chuyện, Luyến bỏ sang ở hẳn với người tình, chỉ thi thoảng anh ta mới đảo qua nhà thăm hai con.

Không chịu bó tay, Ly tìm sang gặp người tình của chồng. Chị không ghen tuông, đánh chửi mà trò chuyện nhẹ nhàng, mong cô ta nghĩ lại để hai đứa trẻ không sa vào khổ sở và hai người không phải sống trong cảnh chồng chung. Thế nhưng, người phụ nữ ấy sau cuộc gặp với Ly cũng không hề thay đổi. Hai người vẫn quan hệ với nhau như vợ chồng ngày một công khai, thắm thiết hơn như trêu ngươi Ly.

Bất lực, chán nản vì chuyện chồng ngoại tình, Ly bỏ bê mọi việc. Hai đứa con gái nhỏ chị bỏ mặc cho ông bà ngoại trông nom. Còn chị lao vào “sới” bạc, vùi đầu chơi thâu đêm suốt sáng, cố quên đi nỗi đau đớn, tủi hờn. Cứ tưởng “đen tình thì đỏ bạc”, không ngờ Ly liên tục thua cháy túi. Cay cú, chị vay mượn hòng gỡ gạc nhưng càng chơi, càng thua đau hơn. Đến khi chị chợt tỉnh thì món nợ đã lên tới gần 800 triệu đồng.

Với hoàn cảnh của Ly lúc này, chỉ vài chục triệu đồng đã khó chứ nói gì đến vài trăm triệu đồng. Trong nhà có gì đáng giá, chị mang đi bán để trả nợ nhưng nào có thấm tháp gì. Đám chủ nợ liên tục kéo đến nhà réo chửi đòi nợ khiến không khí trong nhà vốn căng thẳng lại càng căng thẳng hơn. Trước tình thế này, một lần nữa chị bị “mất điểm” trong mắt bố mẹ, anh em nhà chồng, quan hệ mẹ chồng, nàng dâu ngày càng thêm căng thẳng.

Trước tình cảnh bê bết nợ nần của vợ, thương hai đứa trẻ, Luyến đón chúng từ bên ngoại về nhà chăm nuôi. Không chỉ thế, anh ta còn đưa cô nhân tình về chung sống ngay ở trong nhà. Vốn đau đớn, Ly càng đau đớn, tủi nhục hơn khi mà hàng ngày phải chứng kiến cảnh chồng tình cảm, ôm ấp người tình ngay trước mặt.

Biết mình là kẻ có lỗi, chị đành ngậm miệng cam chịu. Thế nhưng, Luyến vẫn không chịu buông tha, hành hạ chị. Mỗi khi Ly có lỗi hoặc có việc gì đó không vừa ý là anh ta lại “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với chị.

"Không xây mới mà chỉ cơ nới"

Bị dồn nén từ mọi phía, Ly lâm vào suy nhược cơ thể và phát sinh bệnh tật. Vốn là cô thôn nữ xinh tươi, nay chị xuống sắc, mặt mũi đầy nếp nhăn. Tránh mặt các chủ nợ và cũng không muốn ngày ngày chứng kiến cảnh chướng tai, gai mắt của chồng và người tình, Ly bỏ nhà ra quận Hoàng Mai làm cùng với người chị gái, chủ quán cà phê, giải khát, karaoke ở khu vực bến xe vận tải hàng hóa trên địa bàn phường Thịnh Liệt.

Thương em, người chị gái vừa thuốc thang chữa chạy cho Ly vừa cưu mang chị. Cứ tưởng như thế là Ly có cuộc sống tạm thời yên ổn nhưng nào Luyến có buông tha. Sau khi Ly bỏ đi, Luyến công khai đưa người tình về nhà chung sống nên họ hàng, anh em nhiều người lên tiếng khuyên can.

Thế nhưng, Luyến không nghe ai mà nói thẳng quan điểm của mình: “Không xây mới mà chỉ cơi nới thôi”. Nghĩa là Luyến không bỏ vợ, bỏ con mà cũng không bỏ cô “bồ”, lấy cô ấy làm vợ hai. Theo Luyến, anh ta vẫn còn tình cảm với vợ. Đối tượng Luyến

Từ khi Ly bỏ nhà ra đi, đứa con gái nhỏ nhớ chị thường hay khóc đòi mẹ. Thế là một vài tuần Luyến phải đèo con ra Hoàng Mai thăm mẹ. Thời gian đầu, khi mới ra sống với người chị gái, Ly vẫn bị chuyện nhà ám ảnh nên chưa hết nỗi u buồn. Sau đó, nỗi buồn ngày một nguôi ngoai cộng với thuốc thang chữa chạy nên nhan sắc cũng trở lại với người thiếu phụ mới 30 tuổi này. Giúp người chị gái trong công việc kinh doanh cà phê, giải khát nên Ly cũng chú ý đến chuyện ăn mặc, đầu tóc. Chỉ mới 2, 3 tháng ra sống cùng người chị gái, Ly trông khác hẳn.

Những thay đổi này khiến cho Luyến chú ý. Thấy vợ ăn mặc sành điệu, da dẻ trắng trẻo, xinh xắn hơn thì trong lòng anh ta nảy sinh sự ghen tuông, ích kỷ. Trong khi tiếp khách, Ly phải nói cười vui vẻ, điều ấy cũng khiến cho Luyến càng tăng thêm sự nghi ngờ vợ có “bồ”.

Có lần đưa con ra thăm vợ, Luyến bắt gặp Ly đang ngồi cười nói với một ông khách. Cơn ghen tuông bắt đầu bốc lên trong gã đàn ông ích kỷ này. Không chịu đựng nổi, tối hôm ấy Luyến phóng xe máy ra bến xe vận tải hàng hóa, một mực bắt Ly phải về nhà. Bị chồng đe nẹt làm ầm ĩ, không muốn ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của người chị gái, Ly đành theo chồng về nhà.

Khi đi đến cánh đồng Mã Lau, xã An Thượng, Hoài Đức, cơn ghen tuông trong Luyến nổi lên. Anh ta nhảy xuống xe, túm lấy Ly, trói tay rồi dìm chị xuống nước, tra hỏi quần áo đẹp chị đang mặc có phải do người đàn ông khác mua cho không? Muốn thoát khỏi thay gã chồng vũ phu, chị đành ậm ừ cho qua chuyện. Sau đó chị lên Ban Công an xã An Thượng nhờ giúp đỡ. Sự can thiệp của công an xã giúp Ly được giải thoát. Chị quay trở lại bến xe vận tải hàng hóa tiếp tục làm cùng người chị gái.

Cứ tưởng sự việc thế là qua đi, không ngờ sau đó, hầu như ngày nào Luyến cũng nhắn tin hoặc gọi điện đe dọa, nếu Ly không quay trở về nhà, anh ta sẽ giết chị. Cách 5 ngày, sau bữa Luyến bắt chị về rồi hành hạ ở cánh đồng Mã Lau, suốt đêm ấy anh ta gọi điện, nhắn tin đe dọa Ly. Quá mệt mỏi, chị tắt máy đi ngủ.

Đổ xăng đốt vợ bất thành

Chỉ nghĩ Luyến đe dọa, không ngờ 7h sáng hôm sau, Ly thấy chồng đèo đứa con gái nhỏ bằng xe máy xuất hiện ở bến xe vận tải hàng hóa. Gặp Ly, anh ta yêu cầu phải về nhà nhưng chị giận quay đi, không nói một câu nào. Tức giận, Luyến chạy ra xe máy, mở cốp xe, lấy chai xăng cùng chiếc bật lửa mà anh ta chuẩn bị từ trước chạy vào quán. Ôm chặt cổ vợ, Luyến đổ chai xăng lên đầu, lên người Ly.

Xăng nhanh chóng làm ướt quần áo chị và bốc mùi nồng nặc trong quán. Một tay ôm vợ, còn tay kia Luyến lăm lăm chiếc bật lửa. Anh ta giằn giọng tuyên bố: “Hôm nay, tôi và cô cùng chết”. Hoảng hốt, Ly khóc lóc van xin thì Luyến ra điều kiện: “Tôi với cô cùng về nhà hoặc tôi với cô cùng chết hôm nay”.

Sự việc xảy ra nhanh chóng khiến bến xe vận tải hàng hóa náo động. Người chị gái và một vài người khác lao vào can ngăn nhưng Luyến không nghe mà nét mặt vẫn hằm hằm, chiếc bật lửa sẵn sàng trên tay nên mọi người chạy ra ngoài hô hoán.

Thấy mọi người xôn xao kéo đến, Luyến kéo ngay vợ vào phòng karaoke bên trong quán bán hàng của người chị gái. Anh ta kéo vợ vào phòng ngủ, vơ quần áo của Ly nhét vào túi rồi lôi chị đi ra. Khi đi qua cửa quán, Luyến nhìn thấy một con dao khá dài liền vơ lấy, kề sát vào cổ vợ, kéo Ly ra ngoài.

Đúng lúc ấy, nhận được điện báo, lực lượng cảnh sát hình sự CAQ Hoàng Mai nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Thấy Luyến lôi vợ ra gần chiếc xe máy dựng trước cửa quán đặt con dao trên yên để mở khóa xe, nhân viên bảo vệ bến xe cùng các trinh sát ập vào khống chế, quật ngã đối tượng không để anh ta gây án.

Trước cơ quan công an, Luyến khai rằng, anh ta vẫn còn yêu vợ nên chỉ dội xăng, kề dao vào vợ đe dọa chứ không đốt, không đâm chém. Tuy nhiên, với tội “đe dọa giết người”, cảnh cửa trại giam đang chờ đón anh ta.

Theo Huyền Vy

An ninh Hải Phòng

*Tên nạn nhân đã được thay đổi

MỚI - NÓNG