Chồng chém trọng thương vợ đang mang thai

Chồng chém trọng thương vợ đang mang thai
Gã chồng hai tay cầm hai con dao liên tiếp đâm, chém hàng chục nhát vào người vợ đang mang thai ở tháng thứ năm, khiến nạn nhân bị thương nặng.

Hà Nội:

Chồng chém trọng thương vợ đang mang thai

Gã chồng hai tay cầm hai con dao liên tiếp đâm, chém hàng chục nhát vào người vợ đang mang thai ở tháng thứ năm, khiến nạn nhân bị thương nặng.

Khoảng 13h45 ngày 15-5, nghe thấy tiếng kêu thất thanh “Cứu.. cứu... ”, anh Nguyễn Văn Giáp nhà ở trong ngách 37 ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa (Hà Nội), vội chạy sang số nhà 16 xem sự tình thế nào để giúp đỡ…

Nhận biết âm thanh phát ra từ số nhà 16 là của chị Nguyễn Thị Kim Dung, (SN 1982, công tác tại một văn phòng luật ở phố Bùi Thị Xuân), đang mang bầu 5 tháng, tưởng chị Dung bị điện giật nhà lại không có ai trong khi cửa lại khóa chặt, anh Giáp buộc phải trèo từ lan can tầng 2 để vào nhà chị Dung.

Khi vào trong nhà đập ngay vào mắt anh là cảnh tượng kinh hoàng, nhiều vết máu chảy lênh láng từ tầng 2 xuống tầng 1. Ven theo cầu thang xuống tầng 1, anh Giáp hoảng sợ khi thấy chồng chị Dung là Đào Hải Thiện (SN 1982, hiện là nhân viên quảng cáo cho một công ty tư nhân) 2 tay cầm 2 con dao liên tiếp đâm, chém hàng chục nhát vào người chị Dung.

Sợ hãi anh Giáp vội hô hoán, cùng lúc người dân xung quanh biết việc đã gọi điện cho CAP Thổ Quan. Ngay lập tức, 3 CBCS CAP xuống hiện trường, lúc đó Thiện khóa trái cửa cố thủ trong nhà tay lăm lăm dao đâm chém loạn xạ. Trong quá trình dùng dao đâm chém vợ, Thiện cũng bị thương ở vùng bụng.

Một mặt vừa đánh lạc hướng Thiện, Thượng sỹ Nguyễn Tuấn Anh cùng 2 cán bộ CAP Thổ Quan xông vào phá cửa để vào nhà, trong quá trình khống chế đối tượng, đồng chí Tuấn Anh đã bị chém vào tai và cổ gây thương tích. Ngay sau đó CBCS CAP đã khống chế được tên Thiện và đưa cả 2 vợ chồng đi cấp cứu.

Được biết cặp vợ chồng này lấy nhau năm 2009, đến nay chị Dung mới mang thai 5 tháng, trước đây hàng xóm láng giềng chưa từng thấy cảnh “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” ở họ. Chị Đào Thị Quỳnh (là chị gái của Thiện) nói trong nước mắt: “Em tôi có tiểu sử về bệnh thần kinh, năm 2006 có điều trị khoảng 2 tháng tại bệnh viện Bạch Mai… ”.

Theo thông tin từ CAP Thổ Quan cung cấp thì từ buổi sáng Thiện đã khóa trái cửa nhốt chị Dung ở trong nhà, dùng 4 loại dao liên tiếp đâm chém vợ. Hiện cả 2 đang được cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn, cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Trần Hòa
An ninh thủ đô

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.