Chồng chém vợ rồi uống thuốc cỏ tự tử

Bà Danh đang điều trị tại bệnh viện.
Bà Danh đang điều trị tại bệnh viện.
TPO - Do bất đồng về việc vay tiền để lo việc cho con trai lớn đi bộ đội nên hai vợ chồng cãi vã. Trong lúc tức giận, ông Sang vác rựa chém vào đầu bà Danh rồi chạy ra sau nhà lấy chai thuốc diệt cỏ uống.

Chiều 15/12, bác sĩ Trịnh Hồng Nhựt, Trưởng khoa hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết đang điều trị cho bệnh nhân Phan Quang Sang, sinh năm 1969, trú phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột do uống thuốc diệt cỏ.

Hàng xóm ông Sang kể: 14h ngày 14/12 nhìn thấy vợ ông Sang là bà Phan Thị Danh, sinh năm 1968, nằm trên ghế sô pha phòng khách người đầy máu, bị nhiều vết chém nên đã đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu và báo cơ quan chức năng. 

Khi công an phường Tân Lợi đến hiện trường thì phát hiện ông Sang nằm bất động trong phòng ngủ bên cạnh chai thuốc diệt cỏ, nên đưa đi cấp cứu.

Hiện ông Sang dù đã tỉnh nhưng do uống lượng thuốc diệt cỏ quá lớn nên tiên lượng khó qua khỏi. Bà Danh bị 3 nhát chém ở đỉnh đầu và 2 nhát ở vùng mặt và được các y bác sĩ phẫu thuật kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang phục hồi. 

Ông Sang kể, do bất đồng về việc vay tiền để lo việc cho con trai lớn đi bộ đội nên hai vợ chồng cãi vã. Trong lúc tức giận, ông Sang vác rựa chém vào đầu bà Danh rồi chạy ra sau nhà lấy chai thuốc diệt cỏ uống.

MỚI - NÓNG