Chồng đi vắng, vợ bị cướp

Chồng đi vắng, vợ bị cướp
Trưa 27/9, khi biết chồng chị Khôi đi vắng, 2 tên cướp đã vào tận nhà, dùng dao bầu khống chế chị Khôi, trói chị vào cửa sổ nhà vệ sinh rồi cướp đi hơn 2 cây vàng và 14 triệu đồng.

Khoảng 13h15' ngày 27/9, đang giờ nghỉ trưa, bà con ở xung quanh khu vực mặt đường 39B thuộc địa phận thôn Cao Mỗ, xã Chương Dương, Đông Hưng, Thái Bình nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ phía gia đình chị Nguyễn Thị Khôi, 39 tuổi làm nghề buôn bán than.

Mọi người chạy tới và phát hiện chị Khôi 2 tay bị trói chặt vào cửa sổ nhà vệ sinh, đồ đạc, tài sản trong nhà bị lục soát.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Đông Hưng đã lập tổ công tác do Trung tá Đặng Thái Sơn - Phó trưởng Công an huyện trực tiếp chỉ huy xuống ngay hiện trường, thu thập tình hình, điều tra xác minh vụ việc.

Chị Khôi cho biết, gia đình chị làm nghề buôn bán than và đóng tàu chở than đã từ lâu, vì thế chồng chị thường xuyên vắng nhà. Buổi trưa hôm ấy, một mình chị ở nhà, đang tranh thủ thu dọn nhà cửa chuẩn bị ra lán than (cách nhà 100m), chợt có 2 thanh niên khoảng 30 tuổi đi xe máy đỗ trước cửa nhà, một tên xuống xe hỏi chồng chị có nhà không, sau khi biết chồng chị không có nhà, cả 2 tên dựng xe ở vỉa hè cùng tiến vào trong nhà.

Chưa kịp chào hỏi xã giao bất ngờ chị bị chúng ép vào góc tường, dùng dao bầu dí cổ đe dọa khống chế, một tên bịt chặt mồm chị và dọa giết nếu chị kêu, khiến chị vô cùng sợ hãi.

Sau đó chúng lôi chị vào bên trong nhà vệ sinh, lấy quần áo ở trong nhà trói chị vào cửa sổ, một trong hai tên tháo hết đồ trang sức đang đeo trên người chị gồm 3 nhẫn, 2 vòng đeo tay và một dây chuyền (khoảng hơn 1 cây vàng). Chúng lấy giẻ nhét vào mồm chị rồi lục soát đồ đạc trong nhà.

Khi phát hiện ra két sắt, chúng quay lại yêu cầu chị đưa chìa khoá mở két nếu không chúng sẽ giết, quá sợ hãi nên chị buộc phải làm theo những yêu cầu của chúng.

Lúc đó chúng cởi trói và tiếp tục khống chế chị để mở két sắt, lấy đi toàn bộ tài sản bao gồm 1 cây vàng (9999) và 14 triệu đồng. Sau khi đã lấy được tài sản, bọn chúng tiếp tục nhét giẻ vào mồm, dùng dây trói chị vào chỗ cũ rồi tẩu thoát.

Tiếp nhận thông tin từ phía người bị hại, các trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Đông Hưng đặc biệt chú ý đến chi tiết, khoảng 10h30' sáng hôm xảy ra sự việc, chị Khôi nhận được một cuộc điện thoại điện đến nhà, khi chị nghe máy, từ đầu dây bên kia giọng nói của một người đàn ông (có giọng nói rất giống một trong hai đối tượng đã khống chế chị) hỏi: "Chồng chị có ở nhà không?".

Khi chị Khôi cho biết chồng chị đi tầu chưa về hiện không có nhà và hỏi lại: "Anh là ai", người kia nói: "Tôi là bạn làm ăn, tôi muốn lấy hàng tý sẽ gặp lại...".

Qua mô tả đặc điểm nhận dạng của nạn nhân, quá trình xác minh, sàng lọc các đối tượng có mối quan hệ liên quan nghi vấn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã tìm ra một trong hai kẻ gây án là Trần Viết Phú, 27 tuổi, thường trú tại xã Đông Giang, Đông Hưng (Thái Bình), kẻ đã có một tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản, mới được tha tù vào cuối năm 2005, nghiện ma túy, hiện sống lang thang, làm nghề lái xe thuê ở Quảng Ninh, mới trở về địa phương trước khi gây án 20 ngày.

Đến 9h sáng 28/9, Công an huyện Đông Hưng đã bắt được Phú khi hắn đang lẩn trốn tại quê ở xã Quỳnh Xá, huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình). Cùng ngày, cơ quan điều tra đã thu hồi toàn bộ tang vật. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng

Theo Thu Hà
Công an nhân dân

MỚI - NÓNG