Chồng 'ngoại' về nước để thẳm sát nhà vợ 'hờ'

Chồng 'ngoại' về nước để thẳm sát nhà vợ 'hờ'
Năm lần bảy lượt từ Hàn Quốc về Việt Nam tìm vợ "hờ" nhưng không gặp, Lee cho rằng do gia đình người tình căn trở, ngăn cấm nên đã mang dao và xăng đến "hỏi tội" người thân chị Xậm khiến ba người tử thương.

Năm lần bảy lượt từ Hàn Quốc về Việt Nam tìm vợ "hờ" nhưng không gặp, Lee cho rằng do gia đình người tình căn trở, ngăn cấm nên đã mang dao và xăng đến "hỏi tội" người thân chị Xậm khiến ba người tử thương.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án.

Công an tỉnh An Giang mới chuyển hồ sơ lên Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố Lee Sang Jin, 37 tuổi, người Hàn Quốc về tội giết người trong án mạng xảy ra ngày 25-3-2012 tại ấp An Thạnh (xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới). Gã “chồng ngoại” này là một tên côn đồ từng nhiều lần ra tù vào tội bên xứ sở Kim Chi.

Chị Tạ Thị Xậm (SN 1988, ngụ địa chỉ nêu trên) vốn là cô gái xinh đẹp, con út của bà Dương Thị Bí (65 tuổi) và ông Tạ Hữu Tình. Ít chuyên tâm chuyện học hành nên hết cấp 1, Xậm ở nhà giúp cha mẹ làm ruộng.

Năm 2008, Xậm theo sự giới thiệu của người quen đã kết hôn với một người Hàn Quốc tên Lee Dong Seop, rồi về xứ sở Kim Chi làm dâu xứ người. Ai cũng tưởng đi lấy chồng ngoại là “cơ may đổi đời”, có tiền báo hiếu cho cha mẹ, nhưng cô gái này thì không.

Gia đình Lee Dong Seop nghèo chẳng kém nhà vợ. “Khi con đi lấy chồng thì nhà tôi vẫn nghèo vì con chẳng giúp được cha mẹ đồng tiền nào. Nó nói ở bên đó, bên chồng cũng nghèo chẳng kém gì bên mình”, cha cô gái cho biết.

Xậm sống với gia đình chồng được thời gian đầu đầm ấm, hạnh phúc song về sau thường xảy ra xích mích, cô thường xuyên bị chồng đánh đập, hành hạ.

“Tức nước vỡ bờ”, sau hai năm kết hôn, chị Xậm ly thân với chồng, bỏ ra ngoài ở riêng và đi làm thuê kiếm sống tại thành phố Dong Hae (thuộc tỉnh Kang Won, Hàn Quốc).

Dù đã qua một đời chồng nhưng cô gái nhìn vẫn son sắc, trẻ đẹp. Ra ngoài lao động tự do được một thời gian, tình duyên mới đến với chị. Người đàn ông ấy là Lee Sang Jin, một người trông bề ngoài khá lịch sự, điềm đạm lại ít nói. Lee là người địa phương tại nơi chị Xậm làm thuê, hai người quen nhau trong một lần làm thuê chung.

Đang trong lúc yêu mặn nồng, phát hiện Lee đã lập gia đình, thiếu nữ thất vọng rời bỏ xứ sở Kim Chi, muốn quên đi cuộc hôn nhân không mong đợi và cuộc tình dối trá.

Vốn là gã si tình, tính khí thất thường, trót lòng yêu thương cô gái người Việt, Lee không chịu chấp nhận việc “người trong mộng” bỏ mình trở về quê nhà. Thông qua các mối quan hệ, Lee dò bằng được địa chỉ nhà của Xậm ở Việt Nam để mò về gặp gỡ người yêu. Ít nhất đã 3 lần Lee một mình lặn lội sang Việt Nam xin cô gái tha thứ, cầu xin trở lại Hàn Quốc sinh sống cùng.

Cảm động trước lòng nhiệt thành và chân thành của người tình, Xậm không cầm lòng được, đã nối lại tình cảm, theo người yêu trở về Hàn Quốc thuê nhà trọ sinh sống như vợ chồng.

“Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”, chung sống được một thời gian, bi kịch như với người chồng cũ lặp lại với Xậm. Dù thương yêu thật lòng nhưng Lee lười lao động, lại hay mắng chửi "vợ hờ". Đến khoảng tháng 5-2011, mâu thuẫn giữa hai người ngày càng lớn, cô gái một lần nữa quyết định dứt tình, trở về Việt Nam sống với cha mẹ.

Như một biện pháp để cắt đứt liên lạc người đàn ông Hàn si tình, chị Xậm lên TP HCM làm thuê. Cũng như lần trước, Lee không bỏ cuộc, lại nhập cảnh năm lần bảy lượt vào Việt Nam quyết tìm bằng được người yêu. TP HCM rộng lớn, gia đình cô gái lại không cho biết địa chỉ nơi chị Xậm làm việc nên Lee tìm kiếm mãi mà không gặp được người yêu. Khoảng 5 ngày trước khi vụ án xảy ra, Lee lại xuống nhà "vợ hờ" ở An Giang, được hai ngày thì gia đình sắp xếp tiễn gã về nước.

Sau này tại cơ quan điều tra, hung thủ khai khi ấy gã không chấp nhận "mất công", lặn lội 5 ngàn cây số mà không có kết quả gì. Gã nghĩ việc không tìm được người yêu là do gia đình giấu giếm. Tối 25-3, vào khoảng 22h, gã bắt xe ôm từ bến xe quay lại nhà cha mẹ cô gái, thủ sẵn một con dao, một chai đựng đầy xăng.

Gia đình nạn nhân khi ấy vừa coi phim xong, mới đi ngủ. Bà mẹ cô gái như thường ngày ngủ ở gian nhà trước thì thấy Lee quay lại gọi cửa, lao vào giường bà lão đâm liên tiếp khiến nạn nhân tắt thở trên đường đi cấp cứu. Nghe tiếng la hét của bà, người nhà liền chạy ra vây bắt đối tượng. Trong lúc điên cuồng, gã si tình dùng dao đâm tứ tung làm hai người nữa bị thương nặng. Đang lúc đổ chai xăng định châm lửa đốt nhà, hung thủ bị khống chế và giao cho công an xã.

Kết quả điều tra của Công an tỉnh An Giang khiến nhiều người "ngã ngửa" khi biết hung thủ là kẻ từng nhiều lần vào tù ra tội ở xứ sở Kim Chi với 8 tiền án, tiền sự về các tội trộm cắp, giết người, cố ý gây thương tích.

Ông Tình cho biết thêm, sau khi vụ án xảy ra, con gái ông đau lòng vì chuyện tình duyên của mình mà mẹ mất mạng oan uổng nên lâu lâu mới về thắp hương cho mẹ và thăm cha, thời gian còn lại cô lao vào công việc để mong quên đi nỗi buồn...

Theo Hữu Sơn–Huỳnh Đương
Pháp luật Việt Nam

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.