Chồng thuê người rạch mặt nhầm... vợ mình

Chồng thuê người rạch mặt nhầm... vợ mình
Vì ghen, cho rằng cô bạn thân của vợ là nguyên nhân khiến hạnh phúc gia đình mình có nguy cơ tan vỡ, Chiều nhờ bạn từ Kiên Giang lên TP.HCM để rạch mặt cô bạn thân của vợ, ai dè kẻ gây án rạch nhầm vào... vợ của Chiều.

> Nhát dao lam tàn độc của 4 người đàn bà
> Bé gái 13 tuổi bị bạn rạch mặt vì… ghen

Thông tin từ đội cảnh sát hình sự, công an quận Thủ Đức, TP.HCM xác nhận, ngày 14/7 cơ quan này vẫn đang tạm giữ hình sự Đinh Hải Chiều (SN 1987) và Trần Văn Thái (SN 1991, cùng trú tỉnh Kiên Giang) để điều tra, xử lý về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Đinh Hải Chiều - kẻ chủ mưu
Đinh Hải Chiều - kẻ chủ mưu.

Bước đầu Chiều khai, đã nhờ Thái từ Kiên Giang lên TP.HCM rạch mặt cảnh cáo người bạn thân của vợ; ai dè lúc gây án Thái nhầm vào người, đã gây thương tích cho chính vợ của Chiều.

Theo hồ sơ vụ án, 8h sáng 12/7 Chiều cùng Thái uồng cà phê ở 1 điểm gần cầu Chợ Mới thuộc xã Ngọc Hòa, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Lúc này Chiều có kể rằng, vợ mình là chị Tô Thị Ngọc B (SN 1987, hiện đang làm công nhân của công ty may Việt Thắng, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM) đang đòi li dị Chiều.

Ngoài ra Chiều còn tự nhận định rằng, cơ sự gây ra bất hòa trong gia đình là do chị Nguyễn Thị O (SN 1987, ngụ tỉnh Bình Định, là bạn thân, cùng làm chung công ty và ở chung chỗ trọ với chị B ở TP.HCM) gây ra. Chiều cho rằng, chị O đã giới thiệu 1 nam đồng nghiệp cùng công ty "quen" với chị B nên mới dẫn đến việc chị B đòi li hôn Chiều.

Chiều nhờ Thái rạch mặt cảnh cáo chị O thì Thái đồng ý. Sau đó Chiều điều khiển xe gắn máy BKS: 68G1 - 117.84 chở Thái lên TP.HCM để thực hiện kế hoạch.

20h cùng ngày khi đến chợ chiều trên đường Lê Văn Chí, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Chiều đưa tiền cho Thái vào chợ mua 1 con dao xếp dài khoảng 22cm làm hung khí gây án. Sau đó cả 2 đến chực chờ ở con hẻm trên đường số 16, khu phố 1, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM, nơi chị B và chị O thuê trọ để phục kích.

Đối tượng Trần Văn Thái - kẻ trực tiếp gây án
Đối tượng Trần Văn Thái - kẻ trực tiếp gây án.

Tầm 1h sau, chị O điều khiển xe gắn máy chở chị B về phòng trọ sau ca làm việc. Đến gần nhà cả 2 người phụ nữ bất ngờ bị Thái đón đường chặn xe, sau đó dùng dao xếp lao vào chém chị B làm chị này giơ tay phải chống đỡ và bị thương ở cổ tay. Sau đó Thái còn kéo chị B xuống xe, dùng dao chém nhiếu nhát vào tay, cổ, mặt... Chị O hoàng sợ, rồ ga phóng xe vào phòng trọ nên thoát thân.

Khi Thái gây án, Chiều đứng cách hiện trường vài chục mét. Thấy Thái thay vì chém chị O nhưng chém nhầm vợ mình nên Chiều chạy đến thông báo cho Thái biết sự nhầm lẫn tai hại. Thấy chị B cầm ĐTDĐ trên tay, Chiều sợ chị B báo công an nên giật lấy ĐTDĐ rồi lấy xe nổ máy, chở Thái tẩu thoát.

Trong đêm 2 đối tượng tìm đến phòng trọ chị Tô Thị Ngọc S (SN 1993, là em ruột chị B) ở khu phố 3, phường Phước Long B, quận 9. Tại đây Chiều thông báo với em vợ rằng, có nhờ người chém chị O cho bõ tức nhưng kẻ gây án chém nhầm chị B. Chiều đưa ĐTDĐ của chị B cho chị S; trước khi bỏ đi Chiều có nói sẽ cầm cố xe gắn máy để lo viện phí cho chị B.

Riêng chị B, lúc bị nạn đã được người dân đưa đến bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu. Ngay trong đêm chị S liên hệ gọi Chiều đến bệnh viện đóng viện phí cho chị B. Khi Chiều và Thái xuất hiện tại bệnh viện thì bị công an bắt giữ.

Theo Duy Kiên
An Ninh Thủ Đô

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG