“Chồng tôi không mất tích”

“Chồng tôi không mất tích”
TP - Chiều 12-4, thông tin từ CA huyện Nghĩa Đàn cho biết: Chị Cao Thị Liễu (SN 1979), trú tại xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn vừa đến cơ quan công an địa phương khai báo việc chồng mình (anh Nguyễn Thế Hùng, SN 1976) không phải mất tích như chị Liễu đã trình báo với công an.

Theo chị Liễu, tối 25-3, sau khi đi uống rượu về, anh Hùng ra giếng múc nước chẳng may bị ngã đập đầu vào thành giếng, tử vong tại chỗ. Thấy chồng mình chết, chị Liễu liền mua 4 chai xăng về tưới lên người chồng, châm lửa đốt, rồi đem chôn ở cạnh đập nước gần nhà. Lời khai này đang được CQĐT xác minh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG