Chồng truy sát cả gia đình nhà vợ ở Phú Thọ: Nghi phạm là người vũ phu

Gia đình nạn nhân bàng hoàng trước sự việc đau lòng vừa xảy ra.
Gia đình nạn nhân bàng hoàng trước sự việc đau lòng vừa xảy ra.
TPO - Theo người nhà của nạn nhân, trước khi ra tay truy sát gia đình nhà vợ, Nguyễn Văn Hậu đã nhiều lần chửi bới, đánh đập vợ khiến nạn nhân nhiều lần phải nhập viện vì bị đánh, cánh tay trái cũng bị đứt gân.

Theo người thân của các nạn nhân, năm 2004, Nguyễn Văn Hậu (SN 1983, trú xã Phú Lâm, huyện Đoan Hùng) kết hôn với chị Trần Thị H. (SN 1983, trú xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng). Một năm sau đó, chị H. sinh cho Hậu một cô con gái. Sau đó 7 năm, cả hai có thêm đứa con thứ 2.

"Hoàn cảnh gia đình Hậu khá khó khăn, chồng làm thợ xây, vợ làm công nhân tại Khu công nghiệp Phú Hà. Bình thường không có rượu, Hậu khá hiền lành, nhưng khi có tí men thì lại hay chửi bới, đánh đập vợ", ông Hoàng Văn Anh (cậu của Trần Thị H.) chia sẻ.

Theo chị V (em dâu của chị H.) cho biết: Hậu có tính vũ phu, thường xuyên chửi bới, đánh đập chị H. Việc H. bị chồng đánh thâm tím mặt mày là chuyện bình thường.

Đặc biệt, khoảng 2 năm trước, chị H. bị Hậu chém đứt cả gân tay, không làm được việc nặng. Chị H. đi làm ở Khu công nghiệp Phú Hà nhưng Hậu suốt ngày gọi điện, bắt về để đi xách vôi vữa. Tay yếu không làm được việc nặng, chị H. không đồng ý nên càng nảy sinh nhiều mâu thuẫn.

Như Tiền Phong đã thông tin, xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, Nguyễn Văn Hậu đã mang dao đến nhà vợ rồi đâm chém mọi người khiến một người tử vong, 2 người bị thương. Sau khi gây án, Hậu đã bỏ trốn khỏi hiện trường rồi treo cổ tự tử.

Theo lãnh đạo xã Chí Đám, khoảng 20h30 ngày 24/6, tại khu Ngọc Chúc 3, xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng đã xảy ra một vụ truy sát xuất phát từ mâu thuẫn gia đình.

Cụ thể, vào khoảng thời gian trên, đối tượng Nguyễn Văn Hậu đã đến gia đình ông Trần Văn C. (SN 1958, bố vợ của Hậu) rồi ra tay sát hại 3 người cùng lúc, gồm: Chị Trần Thị H. (SN 1983, vợ của Hậu), ông Trần Văn C. và chị Trần Thị L. (em gái chị H.).

Hậu quả, chị H. tử vong, ông C. và chị L. bị thương nặng, phải đưa đến Bệnh viện đa khoa Hùng Vương cấp cứu.

Ông Trần Văn C. vẫn đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hùng Vương. Ngày 25/6, bác sĩ Đặng Thanh Hải - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hùng Vương, người trực tiếp mổ cấp cứu cho ông Trần Văn C cho biết: "Ông C vào viện với nhiều vết thương phức tạp, tiếp xúc chậm, da xanh. Đặc biệt có 2 vết thương thấu bụng lòi ruột, hai bên cánh tay đều có vết đâm và chém sâu, tổng cộng gồm 5 vết đâm chém. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, bệnh viện đã tiến hành mổ cấp cứu. Hiện, bệnh nhân C vẫn trong tình trạng nguy kịch và đang được chăm sóc, theo dõi".

Bác sĩ cũng cho biết chị Trần thị L. cũng bị nhiều vết chém nhưng chủ yếu vào phần mềm. Các bác sĩ đã xử lý vết thương và hiện tại đã ra viện.

Sau khi khám nghiệm hiện trường và làm các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng đã bàn giao 2 thi thể cho gia đình để lo tang lễ và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG