Chủ nhà lấy quần áo mới cho kẻ khống chế con tin mặc

Người nhà chị Hồng đang làm việc với công an về vụ việc. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Người nhà chị Hồng đang làm việc với công an về vụ việc. Ảnh: Tuấn Nguyễn
TPO - Theo người hàng xóm ở cũng dãy nhà bà Hồng – nơi xảy ra vụ khống chế con tin sáng 16/9, chủ nhà đã mang quần áo cho đối tượng mặc, sau khi đầu hàng, thả con tin. 

Sáng 16/9, tại dãy nhà E6, tập thể Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nhiều người giật mình bởi tiếng la hét thất thanh vang ra từ cầu thang lên phòng 401, nhà chị Đỗ Thị Ánh Hồng (SN 1966, trú tại dãy nhà E6). 

Theo bà Nguyễn Thị Vy (80 tuổi), người sống cạnh dãy cầu thang nhà chị Hồng, cho biết, thời điểm đó, chị Hồng đang xuống cầu thang để đi chợ mua đồ ăn sáng cho các con đi học. Khi xuống tầng 3, bất ngờ, một nam thanh niên lạ mặt dùng dao khống chế, bắt quay lại phòng và khóa trái cửa. 

Thời điểm đó, nhà bà Hồng có 5 người, gồm 3 chị em gái nhà bà Hồng (chị cả Đỗ Thị Bích Hạnh, 56 tuổi; chị hai Đỗ Thị Mai Hương, 54 tuổi; chị Hồng) và 2 con gái chị Hồng (Tùng Lam, Mộc Lam). Đối tượng đề nghị chị Hồng đi gọi cô mình tên Trần Thị Bé, trú tại nhà E7 bên cạnh. 

Chủ nhà lấy quần áo mới cho kẻ khống chế con tin mặc ảnh 1

Nơi xảy ra vụ khống chế con tin. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Sợ đối tượng dùng dao đâm mọi người trong nhà, bà Hồng nhảy vào giật con dao và bị rách tay, chảy máu. Bà Hồng van xin đối tượng cần tiền bạc sẽ đưa, nhưng xin hãy thả mọi người trong nhà ra ngoài.

Đối tượng chỉ nói, muốn gặp bà Bé để nhờ bà này gọi vợ con dưới Quảng Ninh lên gặp, không cần gì hết. Sau đó, đối tượng thả cho bà Hồng ra ngoài để đi tìm bà Bé.

Đối tượng yêu cầu bà Hạnh ra khóa cửa lại. Lợi dụng lúc này, bà Hạnh cũng chạy thoát ra ngoài, mượn điện thoại báo 113. Bên ngoài đường, lực lượng hình sự, 113, dân quân được huy động mỗi lúc thêm đông để phong tỏa hiện trường, bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân, triển khai kế hoạch tác chiến.

Khi công an đến, sau một hồi thuyết phục, đối tượng đã thả cho cháu Mộc Lam ra ngoài đi học. Còn cháu Tùng Lam vẫn bị trói cùng bà Hương trong phòng.

Sau đó, đích thân Giám đốc Công an TP Hà Nội đã liên lạc, xuống hiện trường thương thuyết thành công, đối tượng chịu ra đầu hàng, thả tự do cho các con tin.

Theo hàng xóm này, chị Hồng còn lấy quần áo mới của chồng mình cho đối tượng Bình thay mặc trước khi bị dẫn giải xuống xe về số 7 Thiền Quang.

Chiều nay, trao đổi qua điện thoại, chị Đỗ Thị Ánh Hồng cho biết, hiện hai tay chị đang rất đau, sức khỏe yếu nên không thể trả lời báo chí được.

MỚI - NÓNG