Chú rể bị đánh chết trong lễ báo hỷ

Chú rể bị đánh chết trong lễ báo hỷ
Khi chú rể ra can vụ đánh nhau ở cổng nhà mình thì bị một thực khách đập vỏ chai vào đầu. Chú rê đã tử vong ngay tối ngày hôm đó.

Ngày 14/3, gia đình bà Thị Phương, trú tại Thượng Vực, Chương Mỹ, Hà Nội tổ chức báo hỷ cho con trai là Nguyễn Đắc Thắng, 23 tuổi.

Cuộc vui đang diễn ra thì ở cổng nhà xảy ra mâu thuẫn đánh nhau giữa Nguyễn Văn Sáu, 26 tuổi, cùng trú tại Thượng Vực, Chương Mỹ, là khách đến chơi cùng với một số thanh niên.

Anh Thắng thấy vậy ra can ngăn liền bị Sáu dùng vỏ chai thuỷ tinh đánh vào đầu, gây thương tích nặng.

Cả nhà vội đưa anh đi cấp cứu, nhưng đến 21h cùng ngày thì tử vong.

Nguyễn Văn Sáu đã trốn vào Đắk Lắk ngay đêm hôm đó. Sau khi biết tin anh Thắng chết, được sự động viên của gia đình, cơ quan công an, 14h ngày 15/3, Nguyễn Văn Sáu đã đến CA huyện Chương Mỹ đầu thú.

Theo CAND, ANTĐ

MỚI - NÓNG