Chú rể dụ Lê Văn Luyện từ Trung Quốc về Việt Nam

Chú rể dụ Lê Văn Luyện từ Trung Quốc về Việt Nam
TPO - Biết không thể che giấu cho cháu, được công an Lạng Sơn vận động, ông Lê Văn Nghi - chú rể Luyện - dân tộc Tày, trú tại bản Na Tồng (Thụy Hùng, Văn Lãng, Lạng Sơn), dụ Luyện từ Trung Quốc về Việt Nam, giúp công an bắt giữ.

> Lời khai rùng rợn của hung thủ 

Đó là lời khẳng định của Đại tá Nông Văn Định - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn trong buổi gặp, thông báo nhanh với báo chí, diễn ra sáng nay 1 - 9 , liên quan vụ án giết người, cướp của xảy ra tại tiệm vàng Ngọc Bích, Bắc Giang.

Đại tá Định cho hay, tại cơ quan công an huyện Văn Lãng, ông Nghi (tên gọi khác là Lê Thành Nghi, SN 1980) đã đồng ý sang Trung Quốc tìm, đưa Luyện về qua đường mòn biên giới. Sau khi gặp Luyện tại Bằng Tường (Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc), ông Nghi cùng Luyện ăn cơm trưa rồi cùng về Việt Nam.

Khi đó, Luyện thắc mắc, hỏi: “Ăn xong rồi đi đâu hả chú?”. Ông Nghi bảo, cứ đi theo, không phải hỏi, chuyện bí mật lắm.

Khi cách đường biên giới Việt - Trung khoảng 5 mét, ông Nghi giục cháu đi trước, rồi điện thoại báo cho chỉ huy đồn Biên phòng Na Hình. Tại khu vực mốc 1057 thuộc xã Thụy Hùng, Luyện bị lực lượng công an và biên phòng tóm gọn vào lúc 16 giờ, ngày 31-8.

Cũng theo đại tá Định, đồn biên phòng Na Hình đã xác nhận có cuộc điện thoại của ông Nghi, trùng khớp với thời gian trên.

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, hai ông Lê Thanh Nghi và Hoàng Văn Trai, không bị bắt tạm giam.

> Toàn cảnh vụ thảm sát cướp vàng ở Bắc Giang

Theo Viết
MỚI - NÓNG