Chủ tiệm vàng bị chích roi điện, cướp 45 cây vàng trên đường

Ông Võ, bà Yến chưa hết bàng hoàng sau vụ bị cướp 45 cây vàng giữa ban ngày
Ông Võ, bà Yến chưa hết bàng hoàng sau vụ bị cướp 45 cây vàng giữa ban ngày
Trên đường chở vàng về nhà sau buổi chợ chiều bằng xe gắn máy, vợ chồng ông Lê Hà Hùng Võ bị một chiếc máy Exciter “kẹp ba” từ phía sau lao lên ép và chích roi điện vào người. Một giây loạng choạng tay lái, xe ngã ập xuống đường, ông Võ bất tỉnh. 45,6 cây vàng đã bị bọn cướp khoắng sạch ngay sau đó.

Cướp ngang nhiên trên quốc lộ

Mấy ngày nay, dân buôn bán tại chợ Lộc Sơn (xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) xôn xao câu chuyện vợ chồng chủ tiệm vàng Nhân Đức bị cướp 45 cây vàng chỉ trong nháy mắt. Còn nạn nhân vụ cướp, ông Lê Hà Hùng Võ (64 tuổi) và bà Nguyễn Thị Yến (63 tuổi) ở thôn Đông An (xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc) vẫn chưa hết sợ hãi khi thuật lại toàn bộ sự việc với chúng tôi.

Ông Võ kể, khoảng 17h ngày 20.4, sau buổi chợ chiều, ông cùng vợ gom 45 cây vàng tây, 15 cây 6 chỉ vàng 9999 đem về nhà cất giữ hôm sau mang ra chợ bán. Số vàng được vợ ông chia làm 3 túi, 2 túi cho vào cốp xe máy hiệu Lead, còn 1 túi treo trước xe. Cẩn thận hơn, bà Yến lấy 15 cây vàng 9999 cất vào túi áo trên người phòng bất trắc.

Khi rời khỏi chợ chừng 1 cây số, ông Võ phát hiện một chiếc xe máy Exciter kẹp 3 vượt từ phía sau lên ép sát xe ông. “Tôi cứ tưởng chúng qua mặt để vượt lên thôi, nào ngờ vừa áp sát một tên rút roi điện chích vào người khiến tôi loạng choạng tay lái, ngã xe xuống đường và bất tỉnh tại chỗ”, ông Võ thuật lại.

Thấy chồng nằm bẹp dí giữa đường, bà Yến chạy lại ôm túi xách đựng vàng móc ở trước xe kêu cứu thì một tên cướp vung cây mã tấu sáng lóa dọa chém, tên khác lao đến giật lấy túi xách của bà và tên còn lại mở cốp xe lấy 2 túi vàng ở trong.

“Chúng mang mã tấu sắc lẹm, roi điện, lại ra tay quá nhanh, tôi không kịp kêu cứu. Hơn nữa, lúc bị cướp, đường vắng nên chẳng ai giúp được vợ chồng tôi”, bà Yến bàng hoàng kể lại. 45 cây vàng tây, 6 chỉ vàng 9999 bị lấy đi trong chớp mắt. “May là chúng không soát người chứ không thì 15 cây vàng 9999 tôi cất trong túi áo cũng "đi" luôn”, bà Yến nói.

Cơ quan CA tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, qua khám nghiệm hiện trường vụ án, lời khai của nạn nhân, nhân chứng và những vết xây xước trên người vợ chồng ông Võ - bà Yến, họ xác định vụ cướp vàng nói trên là có thật.

Báo động nạn cướp vàng ở huyện

Thời gian gần đây, trên địa bàn các vùng huyện tỉnh Thừa Thiên – Huế liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp vàng gây hoang mang dư luận.

Cách vụ cướp kể trên 3 ngày, vào khoảng 18h chiều 17.4, ông Nguyễn Thanh Phước (xã Phú Dương, huyện Phú Vang) chủ tiệm vàng Hồng Phước ở chợ Nọ lái xe chở vợ mang vàng về nhà sau khi tan chợ. Bà Phan Thị Cúc – vợ ông ngồi sau ôm túi xách đựng 30 cây vàng các loại trước bụng.

Khi vợ chồng ông Phước về đến gần nhà (cách chừng 50m) thì bị 2 đối tượng nam mặc áo quần màu tối, đeo khẩu trang đèo nhau trên một chiếc xe máy Exciter từ phía sau lao lên áp sát giật túi xách. Bà Cúc dùng hết sức giằng co giữ túi, kêu cứu. Lúc này, người dân sống ven đường chạy lại, hai đối tượng cướp giật bỏ chạy tháo thân về hướng TP.Huế. Trong lúc giằng co với cướp để để giữ tài sản, bà Cúc ngã xuống đường, bị thương nặng, phải nhập BV T.Ư Huế cấp cứu.

Trước đó đúng 1 tháng, ông Võ Quốc Huy chủ tiệm vàng Kim Hoàng (chợ Lộc Sơn, cạnh hàng vàng Nhân Đức) chạy xe máy chở vợ là Phan Thị Trang từ nhà ở thôn An Sơn (xã Lộc Sơn) đem vàng ra chợ bán. Ông Huy bỏ túi xách đựng hơn 30 cây vàng các loại kẹp phía trước xe.

Đến gần UBND xã Lộc Sơn thì có 2 thanh niên đèo nhau trên một chiếc xe máy Exciter vượt từ phía sau lên áp sát. Tên ngồi phía sau lôi móc sắt 2 chấu giật túi xách. Ông Huy cố sức giữ túi nên bị ngã xuống đường. Không cướp được vàng, đối tượng rồ ga bỏ chạy hướng về Đà Nẵng để lại hiện trường chiếc móc sắt dùng để gây án.

Theo Đăng Khoa

Theo Lao Động
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.