Tìm thấy thi thể nạn nhân vụ Thẩm mỹ Cát Tường:

Chưa rõ chị Huyền chết trước hay sau khi bị phi tang

Người đầu tiên thấy xác chị Huyền chỉ lại vị trí phát hiện nạn nhân
Người đầu tiên thấy xác chị Huyền chỉ lại vị trí phát hiện nạn nhân
TP - Đại tá Nguyễn Văn Viện - Chánh văn phòng Công an Hà Nội cho biết, cơ quan công an mới làm rõ được thi thể trôi sông chính là chị Lê Thị Thanh Huyền, còn việc nạn nhân chết trước hay sau bị phi tang xác phải chờ kết luận của Bộ Công an. 

Chiều 5/8, Công an Hà Nội đã thông tin vụ việc tìm thấy thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền - nạn nhân vụ án xảy ra tại thẩm mỹ viện Cát Tường. 


Thượng tá Võ Hồng Phương, Phó phòng CSHS - Công an Hà Nội, cho biết, từ khi xảy ra vụ án đến nay, Công an Hà Nội đã tập trung các lực lượng để tìm bằng được thi thể chị Huyền. Đến sáng 18/7, tại khu vực sông Hồng (xã Văn Đức, Gia Lâm), người dân phát hiện xác nữ giới có nhiều dấu hiệu giống nạn nhân Huyền. Sau khi phân tích ADN mẫu xương thi thể trôi sông và mẫu tế bào của bố mẹ và con trai chị Huyền, đến nay cơ quan giám định Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an xác định, xác nữ trên đúng là của chị Huyền.

Trả lời câu hỏi của các PV về việc tìm thấy thi thể chị Huyền có thay đổi tội danh bác sỹ Tường không, đại tá Nguyễn Văn Viện (Chánh văn phòng Công an Hà Nội) cho biết, cơ quan chức năng mới chỉ giám định ADN, còn việc xác định nạn nhân chết trước hay sau khi bị phi tang xác cần phải chờ những kết quả giám định khác.

Đại tá Viện cho biết thêm, vụ án xảy ra đã lâu, thi thể đã phân hủy; việc các mảnh thi thể không đầy đủ, mất đầu hay các bộ phận khác... chưa thể kết luận được có phải do bị cắt thành từng mảnh hay không? Do đó, việc thay đổi tội danh hay không đối với các bị can, cũng như có xem xét trách nhiệm của những người liên quan khác hay không phụ thuộc vào kết luận cuối cùng của Bộ Công an.

Có thể thay đổi bản chất vụ án

Luật sư Phạm Hương Giang (Văn phòng Phạm Hồng Hải và Cộng sự, Hà Nội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình chị Huyền) nhận định, trước đây ông Nguyễn Mạnh Tường (Giám đốc TMV Cát Tường) bị truy tố và xét xử về tội danh Vi phạm quy định về khám chữa bệnh và Xâm phạm thi thể. Nhưng khi đã tìm thấy thi thể nạn nhân, có thể xuất hiện những tình tiết mới, làm thay đổi bản chất vụ án. Theo luật sư Giang, cần xác định nguyên nhân và thời điểm tử vong của chị Huyền, nếu nạn nhân còn sống trước khi bị ném xuống sông, CQĐT có thể sẽ xem xét đến tội danh Giết người.

Đồng quan điểm, luật sư Hằng Nga (Hà Nội) cho hay, các giám định tiếp theo của cơ quan tố tụng sẽ có ý nghĩa quyết định đến việc định tội, thậm chí làm thay đổi toàn bộ quá trình điều tra trước đây.

Gia đình nạn nhân nhẹ lòng hơn

“Nghe tin kết quả giám định ADN chính xác, chúng tôi thấy nhẹ lòng, nỗi đau nguôi ngoai hơn. Tôi dự định sẽ bàn bạc với hai bên gia đình làm một lễ cúng ngay tại nơi chôn cất của con ở bến đò Văn Đức trước ngày 15/7 âm lịch” - bà Nguyễn Thị Hiền (67 tuổi, mẹ chị Huyền) chia sẻ.

Cũng theo bà Hiền, khác với những lần nhận diện xác trước đó, hôm 18/7, khi xuống tới nơi, bà cảm thấy trong người có cảm giác rất lạ, chân tay như muốn rụng rời. Hai người dân phải dìu bà đứng ở trên bờ. “Lúc đó tôi có linh cảm gần 80% là con mình”- bà Hiền nhớ lại.

Ông Nguyễn Hữu Đức, bố chồng chị Huyền, cho hay, cả hai bên gia đình đều mong muốn, với kết quả này cơ quan công an sẽ điều tra lại vụ án, xét xử đúng người đúng tội.

MỚI - NÓNG