Chuyện đời của 'quý cô' nghiện thói ăn trộm

Hình ảnh Kim giả danh khách mời vào dự hội thảo và dùng thẻ tín dụng trộm.
Hình ảnh Kim giả danh khách mời vào dự hội thảo và dùng thẻ tín dụng trộm.
Người xưa có câu "Đói ăn vụng, túng làm liều".  Thế nhưng đối với Kim thì lại không phải như vậy. Người thân của  Kim không lý giải nổi cô ăn trộm để làm gì, bởi nếu nói về kinh tế, gia đình Kim thuộc diện khá giả, sống đàng hoàng.

Hiện tượng kẻ gian trà trộn vào các đám cưới, hội nghị để rình sơ hở trộm cắp tài sản đã xảy ra nhiều, nhưng để trở thành một "nữ quái" chuyên nghiệp và ranh ma như Luyện Hoàng Kim thì hiếm thấy. Chính vì vậy, việc điều tra, phục bắt được kẻ trộm ma quái này của Công an quận Hoàn Kiếm vào cuối tháng 10 vừa qua, khá kỳ công.

Sự việc bắt nguồn từ một số đơn trình báo của nạn nhân bị mất trộm tài sản khi tham dự những hội thảo được tổ chức trong các khách sạn sang trọng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Bị hại đều là phụ nữ. Ví tiền, điện thoại để trong túi xách bỗng chốc không cánh mà bay. Hội thảo thì đông người tham gia, chẳng biết nghi ngờ cho ai.

Khi xem lại camera an ninh của các khách sạn, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện, ở tất cả các cuộc hội thảo xảy ra mất trộm đều xuất hiện một phụ nữ khoảng trên 30 tuổi, người thấp, béo, khoác túi xách, ăn mặc lịch sự. Có lần cô ta đi xe máy không biển kiểm soát đến khách sạn, có lần đi taxi. Đặc biệt, người phụ nữ này thường ra về vào thời gian giữa buổi hội thảo, rất vội vã. Vừa đi, cô ta vừa quay lại quan sát, thái độ rất khả nghi.

Nhận định người phụ nữ trên liên quan đến những vụ mất trộm, Công an quận Hoàn Kiếm in hình ảnh người phụ nữ mà camera an ninh khách sạn đã ghi lại được, thông báo tới các khách sạn trên địa bàn để tổ chức phòng ngừa và phối hợp Cơ quan Công an theo dõi đối tượng nghi vấn.

Hàng chục CBCS Đội CSĐT tội phạm về TTXH được lệnh phục kích tại các khách sạn có hội thảo, hội nghị thuê địa điểm để phát hiện kẻ trộm.

Điều tra viên Kiều Đình Vinh kể lại, sáng 27/10, anh nhận nhiệm vụ tới khách sạn Hilton để làm việc với bộ phận an ninh khách sạn, thông báo thủ đoạn trộm cắp trên. Bộ phận an ninh khách sạn cho biết, vào ngày 23/10 tại khách sạn cũng xảy ra vụ trộm tài sản của khách dự hội nghị. Bị hại là chị Nguyễn Thị H.L. (SN 1981) ở phố Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng. Chị H.L. bị mất ví bên trong có 500 USD, giấy tờ tùy thân và một số thẻ tín dụng.

Do chị H.L. đang vội đi công tác nên chưa có thời gian trình báo Cơ quan Công an. Kiểm tra camera an ninh, đồng chí Vinh phát hiện người phụ nữ đi trong hành lang gần phòng tổ chức hội thảo giống hệt người phụ nữ nghi vấn mà Cơ quan Công an đang tổ chức truy tìm. Hình ảnh này ngay lập tức được in sao ra để lực lượng an ninh khách sạn nhận diện.

Cùng thời gian này, tại khách sạn Hilton diễn ra 2 hội thảo thuê địa điểm tại tầng 1 và tầng 4. Hội thảo ở tầng 1 kết thúc sớm, còn hội thảo  ở tầng 4 do Ngân hàng Techcombank tổ chức thì mới khai mạc. Khi ra sảnh tầng 1, đồng chí Vinh phát hiện người phụ nữ nghi vấn đang từ ngoài đi vào. Cô ta ăn mặc lịch sự như nhân viên công sở, đeo kính trắng, tóc buộc cao gọn gàng.

Ngó nghiêng thấy hội thảo ở tầng 1 sắp bế mạc, thấy biển chỉ dẫn hội thảo trên tầng 4, cô ta bấm thang máy đi lên. Thông tin về người phụ nữ đã được thông báo cho bảo vệ khách sạn và lực lượng trinh sát hình sự mật phục theo dõi chặt chẽ.

Chuyện đời của 'quý cô' nghiện thói ăn trộm ảnh 1

Hình ảnh Kim giả danh khách mời.

Người phụ nữ trên bước vào phòng hội thảo, mắt đảo quanh quan sát khách tham dự được bố trí ngồi ở nhiều bàn tròn để tiện cho việc thảo luận. Sau đó, cô ta chọn một bàn có nhiều phụ nữ ngồi, nhanh nhảu hỏi chuyện những người xung quanh. Thấy nội dung hội thảo xoay quanh vấn đề phát triển nông nghiệp, cô ta tự giới thiệu là cán bộ Trường đại học Nông nghiệp I, rồi lấy sổ sách ra ghi chép rất chăm chú.

Khoảng 10 giờ 40 phút, hội thảo giải lao, mọi người kéo nhau ra sảnh ăn nhẹ và uống cà phê. Tất cả đều để lại túi xách trên ghế ngồi. Người phụ nữ cũng ra sảnh cùng mọi người. Nhưng cô ta chỉ ăn vội chiếc bánh rồi quay vào phòng họp ngay. Lúc này ngồi lại bàn hội thảo chỉ còn một người đàn ông. Do khách dự hội thảo không biết nhau nên vị khách nam giới này cũng không để ý. Sau khi quan sát các túi xách để trên ghế, cô ta thản nhiên mở một chiếc túi, móc chiếc ví màu đỏ  cho vào túi xách của mình rồi đi ra ngoài.

Khi người phụ nữ ra bãi gửi xe, lực lượng trinh sát mật phục  bất ngờ xuất hiện, yêu cầu kiểm tra hành chính. Người phụ nữ khai nhận chiếc ví đỏ có CMND và giấy tờ đăng ký xe mang tên Nguyễn Thị K.L. cùng số tài sản gồm 9 triệu đồng, 4.000 bạt, 20 euro, 202 USD, 36 đôla Singapore, 5.000 rúp là do cô ta vừa lấy trộm trong hội thảo.

Tại Cơ quan điều tra, cô ta khai tên là Luyện Hoàng Kim (SN 1981), ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Trước những chứng cứ từ camera an ninh khách sạn không thể chối cãi, Kim khai nhận từ tháng 5/2014 đến khi bị bắt đã đóng giả làm khách mời dự hội thảo, gây ra 5 vụ trộm cắp tài sản. Ngày 26/5/2014, lọt vào một hội thảo tổ chức tại 63 Lý Thái Tổ, Kim trộm cắp của chị Nguyễn H.L ở quận Hai Bà Trưng 1 điện thoại Iphone 5S và 1 thẻ Visa Debit. Ra khỏi hội thảo, Kim kiểm tra điện thoại, phát hiện có mật khẩu thẻ tín dụng. Cô ta liền tạt vào cây ATM gần đó rút được 78 triệu đồng.

Sáng 24/9, Kim lẻn vào dự hội thảo tại 59 Lý Thái Tổ, trộm cắp của chị Trần Mỹ A. một thẻ tín dụng. Kim mang thẻ ra một cửa hàng bán đồ điện tử trên phố Hàng Bài mua một loạt iPhone, iPad hết gần 40 triệu đồng. Táo tợn hơn, chỉ trong tháng 10 vừa qua đến khi bị bắt, cô ta giả danh là cán bộ FPT "đột nhập" vào 2 cuộc hội thảo về công nghệ thông tin tổ chức tại khách sạn Melia và Hilton, lấy trộm ví của 2 phụ nữ là khách mời hội thảo. Sau đó, Kim dùng thẻ tín dụng của chị Nguyễn M.A ở quận Đống Đa đi mua hàng hết hơn 50 triệu đồng. Tổng tài sản trong 4 vụ trộm  do Kim gây ra là trên 202 triệu đồng.

Tích tiền ăn trộm gửi… ngân hàng

Người xưa có câu "Đói ăn vụng, túng làm liều".  Thế nhưng đối với người đàn bà chuyên trộm cắp này thì lại không phải như vậy. Dù Kim đã đi tù 4 lần đều về tội trộm cắp nhưng đến lần này, những người thân của  Kim vẫn bị bất ngờ, không lý giải nổi cô ta cần tiền để làm gì, bởi nếu nói về kinh tế thì gia đình Kim thuộc diện khá giả, sống đàng hoàng, chưa có điều tiếng bao giờ.

Mái tóc bạc trắng và những bước đi tất tả của ông Luyện Q.H (bố đẻ của Kim) khi tới Cơ quan điều tra làm việc khiến các điều tra viên Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hoàn Kiếm  không nén được những tiếng thở dài thương cảm. Một điều tra viên cho biết, vợ chồng ông Q.H đều là trí thức, là cán bộ Nhà nước có nhiều đóng góp, cống hiến cho xã hội. Đứa con gái có tật "ai hở ra là ăn cắp" Luyện Hoàng Kim là nỗi bất hạnh của vợ chồng ông H khi đã bước vào tuổi xế chiều.

Ông Luyện Q.H  cho biết, do công việc ông phải đi công tác nước ngoài liên tục nên vợ chồng ông sinh thêm cô con gái Luyện Hoàng Kim khi tuổi đã cao. Ngay từ khi Kim học cấp 1, ông bà đã khổ sở vì những vụ kiện cáo của bạn học đối với Kim. Nào bút, nào sách, tiền ăn quà vặt… của bạn đều bị Kim lấy cắp. Gia đình nào có thiếu gì nhưng cái sự tắt mắt đã trở thành cố tật của cô con gái khiến ông bà phải phiền lòng.

"Vợ chồng tôi cũng không biết làm thế nào. Mình dạy dỗ con chu đáo nhưng cái tính nó thế. Nhiều lúc chúng tôi cũng không thể lý giải tại sao nó lại làm như vậy. Chỉ biết thở dài nghĩ hay giời đày nó…" - ông H thở dài buồn bã.

Ông H bảo những năm Kim học cấp 3 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên, ơn giời không xảy ra chuyện gì. Hai vợ chồng ông thấy nhẹ cả lòng vì nghĩ con gái đã chừa được tật trộm cắp vặt. Sau khi thi trượt đại học, Kim xin bố mẹ cho đi học làm bánh. "Nó làm bánh giỏi lắm, làm được tất cả các loại bánh. Nó xin vợ chồng tôi mở cửa hàng bán bánh nhưng chúng tôi không đồng ý vì tiền đầu tư lớn quá, nó cũng còn ít tuổi…", ông H kể.

Thế nhưng Kim chỉ ngoan một thời ngắn. Năm 21 tuổi bỗng dưng cô dở chứng, tật ăn cắp tái phát.  Theo khai nhận của Luyện Hoàng Kim thì tiền án đầu tiên của cô ta vào năm 2002, Kim vào Bệnh viện Việt Pháp trộm cắp và bị phát hiện bắt giữ, TAND TP Hà Nội xử 24 tháng tù giam. Tháng 4/2006, Kim trộm cắp tại ngõ Tràng Tiền, bị xử 36 tháng tù giam, thụ án tại Trại giam số 5.

Tháng 9/2008 ra tù thì chỉ 4 tháng sau, Kim lại trộm cắp trên đường Lạc Long Quân, bị Công an quận Cầu Giấy bắt giữ. Lần này Kim bị xử 42 tháng tù giam, chấp hành án tại Trại giam Quyết Tiến, Tuyên Quang. Tháng 3/2012 ra tù thì tháng 11 năm đó Kim lại bị Công an quận Tây Hồ bắt giữ về tội trộm cắp, bị xử 10 tháng tù giam, thụ án tại Trại giam số 5. Ngày 26/9/2013, Kim chấp hành xong hình phạt tù, trở về địa phương.

Ông Luyện Q.H đau khổ nói rằng, lần ra tù thứ 4 này, ông bà cố gắng giữ con gái ở nhà, không cho đi đâu xa. Mỗi lần Kim gây án là một lần ông bà phải dùng tiền tích cóp, thậm chí bán đồ đạc đi để khắc phục hậu quả cho con. Rồi tiền đi lại, thăm nuôi Kim khi ở trại giam. Giận con lắm, nhưng làm cha mẹ, lẽ nào ông bà lại không xót khi cả tuổi thanh xuân của đứa con gái đã chôn vùi trong những năm tháng  trong trại giam.

Hơn 10 năm liên miên từ trại giam này sang trại giam khác, lần thứ 4 ra tù, Kim về nhà khi đã 32 tuổi. Cái thì con gái đã qua. Ông bà H mong con gái lấy được tấm chồng với hy vọng khi có gia đình, Kim sẽ đoạn tuyệt với quá khứ.

Đầu năm 2014, khi Kim có bạn trai, ông bà H mừng lắm. Ông kể, trước khi cưới 4 tháng, hai đứa chung vốn mở một quán cà phê. Anh trai Kim bỏ ra hơn 200 triệu đồng mua lại cửa hàng cho em. "Anh nó bảo tôi: Cho tiền không bằng cho em cái cần câu cơm. Vợ chồng tôi cũng mừng lắm. Có cửa hàng, có chồng quản lý, nó sẽ không đi lung tung nữa. Nó ở nhà thì không sao chứ cứ đi ra ngoài lại sinh tật cũ. Ai ngờ nó tìm cách lừa chồng để đi ra ngoài. Chúng tôi nào có biết…" - ông H rưng rưng rồi cho biết, sau khi đã  dạy chồng thành thạo pha chế đồ uống và có thêm người trông nom cửa hàng, Kim giao việc quản lý quán cà phê cho chồng. Cô ta nói chung vốn với bạn mở shop kinh doanh hàng xách tay tại quận Hoàn Kiếm nên phải qua lại trông nom. Từ đó sáng sáng Kim xách túi đi. Nào ngờ đó chỉ là cái cớ để cô ta đi săn tìm hội nghị nhằm trộm cắp tài sản.

Tại Cơ quan Công an, Kim khai trong 2 vụ trộm vào tháng 5 và tháng 9/2014, Kim lấy được hơn 100 triệu đồng. Ngày 1/10 Kim tổ chức lễ cưới. Cô ta gộp tiền mừng cưới và tiền trộm cắp được để đi gửi tiết kiệm. Thế nhưng "của thiên trả địa", trong lúc Kim đi chợ thì bị kẻ trộm nẫng mất chiếc túi.

Không hiểu có phải vì xót của, muốn kiếm lại số tiền đã mất  hay vì thấy thủ đoạn trộm trong hội nghị quá dễ, lại được nhiều tiền nên chỉ trong tháng 10, cô ta liên tiếp gây ra 3 vụ trộm khác. Làm việc với Cơ quan Công an, chồng của Kim cho biết, một vài lần thấy Kim mang về rất nhiều điện thoại Iphone, Ipad. Hỏi thì Kim nói rằng đó là hàng của người bạn ship từ Mỹ về, nhờ Kim bán giúp. Rồi Kim đăng tin, rao bán trên mạng. Nghĩ là vợ kinh doanh nên anh chồng cũng không để ý. Cho đến khi Cơ quan Công an đến nhà thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Kim, anh chồng mới chết điếng, không tin đó là sự thật.

Theo Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm, do Luyện Hoàng Kim đang có thai nên sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Trộm cắp tài sản", Cơ quan điều tra áp dụng chính sách khoan hồng của pháp luật, đề xuất cho Kim tại ngoại. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo Theo An Ninh Thế Giới
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.