Chuyện về những người được đặc xá ở trại tạm giam Hà Nội

Chuyện về những người được đặc xá ở trại tạm giam Hà Nội
Sáng 28/4, hai trại tạm giam của Công an Hà Nội đã công bố Quyết định đặc xá cho 78 phạm nhân đủ tiêu chuẩn và điều kiện được hưởng chính sách khoan hồng.

Trong dịp này, tại hai trại tạm giam còn có thêm 5 người được tha tù trước thời hạn, và 73 người được giảm án từ 1 đến 6 tháng. Số phạm nhân có hộ khẩu tại thành phố Hà Nội có tổng cộng 639 người được đặc xá lần này.

Quá mong mỏi được đón người thân, ngay từ sáng sớm, trước cửa trại tạm giam số 2 đã có rất đông người. Chỉ cách một khoảng sân rộng chừng hơn trăm thước, nhưng chị Vân cứ nóng ruột như đang đứng ở bến sông cuồn cuộn sóng...mà phía bờ bên kia, một nửa cuộc đời của chị sẽ trở về ngay bây giờ. Chị đi đón chồng.

Cũng giống như chị Vân, nhiều người thân của các phạm nhân không quản ngại đường xa đã đến đón thành viên của gia đình mình, người đã từng một lầm lỗi và bị xử phạt tù. Có người đến từ Lạng Sơn, Huế, Hà Tây, Thanh Hóa, Phú Thọ...có những gia đình đi rất đông người, mang theo cả con của phạm nhân để chúng được gặp lại bố ngay từ giây phút đầu tiên khi họ được ra khỏi nơi cải tạo.

Khó có thể nói hết những niềm vui lớn trên gương mặt những người đến đón con em mình. Có lẽ, mỗi người trong số này đều là lần đầu tiên đến đón người thân được tha tù trước thời hạn. Họ ít nói chuyện hơn những đám đông thường lệ, vì một chút mặc cảm(!).

Nhiều giám thị và chúng tôi đều xúc động khi chứng kiến bé Duy hồn nhiên ôm cổ bố cất tiếng cười trong trẻo, cháu sung sướng đùa với bố sau nhiều ngày dài xa cách...Anh K, bố của cháu từng phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy, án phạt 4 năm, được đặc xá tha tù trước thời hạn 3 tháng, 12 ngày. Phút sum họp cha con, một khoảnh khắc đời thường nhưng vô cùng ý nghĩa đối với K. Phải trải qua gần một nghìn ngày thụ án, K mới được bồng con trên tay...Đôi mắt K đỏ hoe vì ngấn nước mắt, phút giao hòa của tình phụ tử trong lòng người đàn ông đã luống tuổi, đã từng phạm tội...nay mới được tái hợp với con. 

Có những ông bố, bà mẹ đã không cầm được nước mắt khi gặp lại con mình vẫn khỏe mạnh, rắn rỏi. Ai cũng mong muốn con em, chồng, cha mình sẽ đoạn tuyệt hẳn với những sai lầm trong quá khứ, sống lương thiện để họ không phải một lần nữa đến đón người thân ở nơi này.

Có nhiều phạm nhân tuổi đời còn rất trẻ, sinh năm 1982-1983. Trong số đó, có những phạm nhân phạm tội ở hoàn cảnh đặc biệt, như Tôn Thất An Bình, sinh năm 1982 (Thừa Thiên Huế). Bình đẹp trai, cao lớn và khuôn mặt rất hiền. Giọng nói nhỏ nhẹ, Bình nói em bị tù vì...làm chết người. Hỏi tại sao, Bình không muốn nói, không muốn nhắc lại cảnh ngộ kinh hoàng ngoài chủ ý.

Trung tá Bùi Ngọc Bình - Phó Giám thị trại tạm giam số 2 cho biết: Bình là một thợ hàn giỏi, hiền lành, chưa hề có tiền án, tiền sự nhưng không may lâm vào cảnh tù tội. Vào một buổi tối cách đây 2 năm, Bình đưa một người bạn cùng làm thợ đi bệnh viện cấp cứu bằng xe máy; xe máy chở ba, người bệnh ngồi giữa. Do trời tối, tầm nhìn bị hạn chế, Bình vội vã phóng xe trên đường thuộc địa phận phường Thanh Xuân, Hà Nội và đã va vào chiếc ô tô đang đỗ bên lề đường. Xe máy đổ, người bệnh bị ngã xuống đường đúng vào lúc một chiếc xe buýt đang đi tới...và người bệnh đã tử vong vì bị xe buýt cán phải.

Gia đình nạn nhân không đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Bình; nhưng Bình không có bằng lái xe, điều khiển xe máy đi quá tốc độ và không chú ý quan sát, gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng nên vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Trong đợt đặc xá lần này còn có những phạm nhân như Lê Duy Hậu, Trần Tiến Lâm từng có thời gian bị truy tố về tội trộm cắp tài sản công dân, đang thụ án tại trại giam lại bỏ trốn khỏi nơi giam giữ, sau khi bị bắt lại họ đã thành khẩn cải tạo, tích cực tu dưỡng nên đã được hưởng chế độ khoan hồng cuả nhà nước. Phạm nhân trẻ Nguyễn Ngọc Duy, nhà ở Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội vốn là một học sinh có thành tích học tập tốt, bị kẻ xấu lợi dụng nên sa vào con đường tù tội. Sau 4 năm cải tạo tốt, Duy đã được đặc xá trở về với gia đình.

Gửi lại bộ quần áo kẻ sọc cho những bạn tù chưa được đặc xá lần này, Bình, Hậu, Lâm...thay bộ quần áo mới, sung sướng tiến nhanh về phía những người thân, dưới ánh nắng vàng của buổi sáng đầu mùa hạ.

MỚI - NÓNG