Chuyện 2 nữ sinh tự giải thoát khỏi bọn buôn người là bịa

Chuyện 2 nữ sinh tự giải thoát khỏi bọn buôn người là bịa
TP - Hôm qua, lãnh đạo CA tỉnh Bắc Giang cho biết, chuyện hai nữ sinh trường THCS Xương Giang, thị xã Bắc Giang bị một đường dây buôn người bắt cóc rồi tự giải thoát là chuyện bịa.

Được biết, tại cơ quan CA, hai học sinh Hà Thị H. và Hà Thị L. đều tường trình là bị bọn buôn  người bắt cóc lên Lạng Sơn hôm 25/11. Tuy nhiên, ngay hôm sau, hai học sinh này đã tự giải thoát được cho mình và cho 5 bạn khác cùng bị bắt cóc, rồi gọi điện cho gia đình đến đón tại ga Sông Hóa, Đồng Mỏ, Lạng Sơn.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc CA tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ lên Lạng Sơn xác minh. Vụ “bị bắt cóc” nhanh chóng được làm rõ là do H. và L. đã bịa đặt vì sợ gia đình trách mắng.

Thực tế, hai em đã rủ nhau đi chát rồi lên một nhà người quen tại ở Chi Lăng, Lạng Sơn chơi. Khi hết tiền, hai nữ sinh này đã bàn nhau tự cắt tóc và bịa ra chuyện bị bắt cóc để người nhà đến đón. Hiện vụ việc đang được CA  Bắc Giang tiếp tục xác minh để xử  lý.

MỚI - NÓNG