Cô gái bại não bị hàng xóm hiếp dâm đến sinh con

Đối tượng Sáu tại CQCA
Đối tượng Sáu tại CQCA
TPO - Khi phát hiện cô con gái bị não bẩm sinh mang thai đã 29 tuần tuổi, người nhà đã đã nhiều lần rạng hỏi, khi cô gái ú ớ khai ra “tác giả” của cái bầu thai chính là ông hàng xóm thân cận với gia đình khiến ai nấy đều bất ngờ, căm phẫn…

Ngày 29/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan này đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trần Văn Sáu (SN 1962, ngụ ấp Bình Thuận 2, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm”. Điều đáng quan tâm gây căm phẫn cho nhiều người khi biết được nạn nhân của vụ án là một cô gái mắc chứng bại não bẩm sinh

Cô gái đáng thương ấy tên là Nguyễn Thị D.H (22 tuổi, ngụ cùng địa phương trên). Thông tin ông Sáu bị bắt về hành vi “hiếp dâm” cô gái tâm thần đã khiến vùng quê vốn thanh bình bỗng trở nên xôn xao đến lạ thường. Nhiều người tỏ ra bất ngờ “Không ngờ, ông ấy sống ở đây rất tình nghĩa lại gây ra hành vi đồi bại như vậy được”, một người hàng xóm cho biết.

Từ sáng sớm ngày 29/9, PV đã có mặt tại địa phương trên để làm rõ nguồn dư luận, tiếp PV, cụ Bảy  (80 tuổi, là bà nội của D. H) nghẹn nước mắt cho hay, “ Tội nghiệp cháu tôi, nó sinh ra vốn đã chịu thiệt thòi từ nhỏ giờ lại bị kẻ khác lợi dụng, trước đó, do tôi nhận thằng Sáu là con đỡ đầu nên nó thường xuyên qua lại nhà vậy, nhưng thật không ngờ nó làm làm thế với con bé...” .

Cô gái bại não bị hàng xóm hiếp dâm đến sinh con ảnh 1

Bé trai hơn 6 tháng tuổi (con của H.).

Bà cụ còn cho biết thêm, mặc dù, nhiều lần được hàng xóm báo lại là không ít lần mọi người nhìn thấy nó (Đối tượng Sáu) trèo rào từ phía nhà tôi ra ngoài nhưng tôi không tin.

Đến khi, phát hiện H đã mang thai thì mới tá hỏa và xâu chuỗi lại những việc đã qua rồi trình báo công an. “Biết gia đình tôi tố cáo, Sáu liền cậy người đến xin lỗi, mong bỏ qua nhưng gia đình không đồng ý, muốn pháp luật giải quyết.

Đến nay, đứa bé trai mà H sinh ra đã được 6 tháng tuổi và đã có kết quả giám định AND xác định người cha chính là ông hàng xóm thân cận của gia đình.

Tại cơ quan công an, bước đầu ông Sáu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, khoảng tháng 4 đến tháng 7 năm 2014, ông hàng xóm này đã nhiều lần giao cấu với nạn nhưng cũng không bị phát hiện

Đến tháng 1/2015, thấy H. có biểu hiện lạ nên gia đình đưa đi khám thì tá hỏa phát hiện H. có thai đã hơn 29 tuần tuổi. Quá bàng hoàng, cha của H. đã làm đơn yêu cầu Công an huyện Long Hồ vào cuộc điều tra làm rõ, truy tìm “tác giả” bào thai kia là ai. Ngày 15/3, H. hạ sinh 1 bé trai và được giám định AND, bé trai này cùng huyết thống với ông Sáu.

Chị Nguyễn Thị A.Đ. (24 tuổi, chị gái H.) đau đớn nói,  “H vốn bị bệnh bại não bẩm sinh, tay chân đều co quắp nằm một chỗ. Đến lúc lên 8 tuổi thì chân tay mới dần cử động và bắt đầu đi lại được. Năm lên 10 tuổi, H tự tập ăn cơm, tập nói bập bẹ từng tiếng như một đứa trẻ lên 3. Dù hiện đã 22 tuổi, nhưng H. vẫn không làm chủ được hành vi, mọi chuyện tắm rửa, vệ sinh cá nhân đều cần người thân giúp đỡ”

Cùng ngày, PV tìm đến nhà đối tượng, người đàn bà được cho là vợ của Sáu xua tay: “Tôi không biết gì đâu, suốt ngày tôi đi làm thuê nên không được rõ”. Dứt lời, người đàn bà này đi thẳng vào phía trong nhà.

Theo tìm hiểu, hiện ông Sáu sống với vợ và hai con, cuộc sống khó khăn. Hàng ngày, Sáu nhận chăm sóc vườn kiểng cho bà con trong vùng, còn vợ Sáu thì mua bán nhỏ.

Hiện vụ việc đang được ngành chức năng củng cố hồ sơ điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG