Cô gái bị cướp kéo lê: 'Đến giờ em vẫn còn sợ'

Cô gái kể lại giây phút bị cướp kéo lê trên đường
Cô gái kể lại giây phút bị cướp kéo lê trên đường
Hay tin kẻ kéo lê mình bị bắt, Kim Thoa rất mừng nhưng chưa nguôi ám ảnh đau đớn, nỗi hoảng sợ.

Ngày 24/4, Công an quận 1 (TP HCM) cho hay đã phối hợp cùng Công an TP HCM bắt Phạm Hồng Thái (23 tuổi) để điều tra hành vi Cướp giật. Người này được xác định đã giật điện thoại và kéo lê cô gái hơn 50 m ở giao lộ Nguyễn Thái Học - Trần Hưng Đạo.

Ngay khi nghe tin Thái, tên cướp điện thoại và kéo lê mình trên đường, bị bắt, chị Lê Thị Kim Thoa (24 tuổi) được bạn trai đưa đến công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) để hoàn tất hồ sơ.

Trong bộ đồ văn phòng, cô gái trẻ có thân hình nhỏ nhắn, cười thật tươi khi nhận mình là nạn nhân của vụ việc. "Em nhỏ quá, chưa đến 40kg, nên hắn mới có thể một tay lái xe, tay còn lại kéo em hàng chục mét", Thoa ngượng nghịu nói. Sáng 19/4, Thoa tranh thủ đi làm sớm vì có hẹn với nhiều đồng nghiệp trong công ty để triển khai phát tờ rơi. Gần 6h30, Thoa dừng xe trên lề, ra sát mép đường lấy điện thoại gọi cho vài người và đưa mắt nhìn xung quanh. Bất ngờ từ phía sau, tên cướp đi xe máy nẹt pô lướt qua giật chiếc điện thoại trên tay Thoa. "Theo phản xạ, em dùng hai tay giữ chặt điện thoại thì bị tên cướp kéo theo một đoạn dài. Do bị xây xước nên đau quá em phải bỏ ra", Thoa nhớ lại. Thoa được người đi đường đỡ lên, hay cẳng tay, đùi của cô gái trẻ chảy nhiều máu. Sau đó, Thoa đến bệnh viện sơ cứu rồi xin về nhà nghỉ. Cô bị mất điện thoại nên không liên lạc được bạn bè cũng như không biết hình ảnh mình bị cướp được chia sẻ nhiều trên mạng. "Đến giờ nghĩ lại em vẫn còn sợ, bởi lúc đó va phải xe nào thì không biết xảy ra chuyện gì", Thoa nói.
Cô gái bị cướp kéo lê: 'Đến giờ em vẫn còn sợ' ảnh 1 Nghi phạm Thái tại cơ quan điều tra.
Ngay sau vụ việc, nhiều trinh sát Công an quận 1 cùng TP HCM được huy động truy tìm tên cướp giật điện thoại. Sau 5 ngày lần theo dấu vết, Thái bị bắt tại một quán cà phê ở quận 4. Tên này lúc đầu ngoan cố chối cãi nhưng sau đó đã thừa nhận. Bước đầu Thái cho biết có tiền án trộm cắp tài sản, ra tù được hơn một năm. Hiện y làm cho cửa hàng nước đóng chai tại quận 4. Sau khi giật được điện thoại của cô gái 24 tuổi, y quay về xưởng làm việc bình thường, đến chiều đem bán được hơn 2 triệu đồng, tiêu xài hết. Cảnh sát cho rằng Thái có thể còn gây nhiều vụ khác nên mở rộng điều tra.
Theo Theo Ngôi sao
MỚI - NÓNG