Cô gái vạch mặt gã trai giả đánh ghen để cướp

Thấy nạn nhân cương quyết giữ giỏ xách, nghi can giả vờ đánh ghen để đánh lạc hướng người đi đường. Tuy nhiên, cô gái không lúng túng mắc mưu.

Ngày 24/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa cho biết đã tạm giữ Trần Quốc Quyền (29 tuổi, huyện Trảng Bom) về hành vi Cướp tài sản.

Đêm 23/7, khi đang đi đến đoạn đường Võ Nguyên Giáp (xã Phước Tân, TP Biên Hòa), Quyền thấy chị LTH (25 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) đi xe máy một mình, trên xe có giỏ xách nên nảy sinh ý định cướp giật. Quyền hành động nhưng bị cô gái giằng lại khiến Quyền ngã xuống đường.

Lúc này điện thoại của Quyền cũng bị rơi xuống đất nên Quyền quay xe lại vừa lấy điện thoại và tiếp tục giật giỏ xách của chị H. Thấy nạn nhân cố giữ tài sản, Quyền tấn công chị H. và đánh lạc hướng người đi đường bằng cách lớn tiếng chửi: “Mày đi ngủ khách sạn với thằng nào mà giờ mới về...?”.

Không lúng túng, chị H. đã tri hô và được một số người gần đó chạy lại bắt giữ Quyền giao công an.

Qua xác minh ban đầu, trong chiếc giỏ xách Quyền giật của nạn nhân bên trong có một điện thoại trị giá hơn 8 triệu đồng và gần 1 triệu đồng tiền mặt, cùng một số giấy tờ tùy thân.

Theo Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.