Con bệnh nặng, mẹ nghĩ quẩn

Con bệnh nặng, mẹ nghĩ quẩn
22h ngày 14/2, Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh tiếp nhận một ca cấp cứu ngộ độc thuốc rầy. Nạn nhân là chị Lưu Thị Phước, 28 tuổi, cùng hai cháu Trà Giang và Hương Giang, 17 tháng tuổi, là con sinh đôi của chị Phước.

Chị Lưu Thị Phước trú tại khu phố 4, thị trấn Tân Châu được các y bác sĩ cứu sống đã qua giai đoạn nguy kịch, còn hai con của chị đã chết trước khi nhập viện.

Tìm hiểu nguyên nhân được biết, bé Hương Giang từ nhỏ đã bị bệnh bại não. Thời gian gần đây, bé Trà Giang lại bị khối u ở mắt, gia đình định đưa bé đi Bệnh viện Nhi ở TPHCM vào sáng 15/2 để chữa bệnh cho cháu.

Trong lúc anh Hùng, cha cháu đi hợp đồng xe, ở nhà chị Phước đã lấy thuốc rầy cho hai bé uống và chị uống phần còn lại. Chị Phước cho biết, vì quá bức xúc nên nghĩ quẩn

Theo Sông Ninh
Công an Nhân dân

MỚI - NÓNG