Con bị đình chỉ thi, bố hành hung hiệu trưởng

Con bị đình chỉ thi, bố hành hung hiệu trưởng
Chiều 12/7, Hiệu trưởng trường THPT Thái Thuận (Bắc Giang) đã bị bố của một học sinh hành hung phải vào bệnh viện, nguyên nhân: con trai của ông này bị đình chỉ thi.

Đầu tháng 7/2005, trường THPT Thái Thuận tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10. Đợt thi này, giám thị đã phát hiện một thí sinh sử dụng điện thoại di động giấu trong ống tay áo, đọc đề thi ra ngoài rồi nghe lời giải qua điện thoại.

Theo quy chế, giám thị đã đình chỉ thí sinh. Cuối buổi, thí sinh tới phòng Hiệu trưởng Phạm Văn Mão - Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh - để "xin tha" nhưng không được đồng ý.

Khoảng 17 giờ ngày 12/7, ông Trần Văn Lai - Bố của thí sinh trên, cùng một người đàn ông khác tầm tuổi ngoài 40 đã tới trường THPT Thái Thuận tìm gặp Hiệu trưởng Phạm Văn Mão.

Khác với thông lệ, hôm nay ông Mão về sớm, do vợ đang bị bệnh tim, điều trị tại bệnh viện. Ông Lai và người đi cùng đã hỏi thăm nhà ông Mão.

Khi vào tới nhà, ông Lai tới bàn uống nước, còn người đi cùng đứng ở cửa. Gặp ông Mão, ông Lai sừng sộ doạ giết với lý do "để con tao bị điểm âm, bây giờ không được học tiếp".

Ông Mão khẳng định mình đã làm đúng các quy định về thi cử. Ông Lai liền đập vỡ 3 cái cốc thuỷ tinh và một chiếc ấm pha chè, cầm mảnh vỡ ném vào đầu và cổ ông Mão. Máu chảy ướt đẫm chiếc áo trắng ông Mão đang mặc.

Lúc đó, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Vợ ông Mão - vừa ở bệnh viện về chạy tới ngăn lại. Theo chị Dung, ông Lai còn vạch áo, định lôi dao ra hành hung ông Mão.

Thấy ồn ào, hàng xóm xung quanh kéo đến. Ông Lai và người đứng ở cửa bỏ đi. Gia đình đã đưa ông Mão tới bệnh viện và báo công an phường Ngô Quyền (Bắc Giang). Đến tối 12/7, cơ quan công an đã tạm giữ 2 kẻ hành hung.

Theo người dân ở đây, gia đình ông Lai khá giàu có. Trong mấy ngày thi vào THPT, dù nhà không ở cách xa trường, nhưng gia đình vẫn đưa đón cậu con trai đi thi bằng ô tô.

MỚI - NÓNG