Con đánh cha đến chết, gia đình âm thầm đưa thi thể đi chôn

Đối tượng Phạm Công Tình
Đối tượng Phạm Công Tình
Sau khi đánh cha đến chết, kẻ ác thủ cùng gia đình âm thầm đưa thi thể người đàn ông xấu số đi chôn để tránh bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Sáng 28/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định xác nhận đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Công Tình (26 tuổi; ngụ thôn Chánh Đạo, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ) về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Nạn nhân là ông Phạm Văn Ơn (ngụ cùng địa phương), cha ruột của Tình.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 10/7, giữa ông Ơn và người con trai lớn tên Phạm Văn Tưởng (SN 1987) xảy ra mâu thuẫn với Tình rồi dẫn đến đánh nhau.

Trong lúc ẩu đả, Tình dùng gốc tre phóng vào đầu cha mình khiến ông Ơn ngã xuống nền nhà. Tiếp đó, Tình xông vào đấm đá ông Ơn đến bất tỉnh. Sau đó, ông Ơn được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đến 14/7 thì tử vong, do vết thương quá nặng.

Sau khi ông Ơn chết, gia đình không báo cáo vụ việc với cơ quan chức năng mà âm thầm đưa thi thể ông Ơn đi chôn. Tuy nhiên, vụ việc sau đó đã được cơ quan chức năng phát hiện nên tiến hành điều tra, làm rõ.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.