Côn đồ đánh người nguy kịch rồi vứt xuống sông Hồng

TPO - Trong khi đi đánh cá trên sông Hồng, gia đình ông Phạm Văn Dũng bị nhiều đối tượng dùng tuýp sắt đánh đập dã man rồi vứt xuống sông bỏ mặc sống chết.

Theo như đơn ông Dũng trình báo, chiều 11/5/2014, khi gia đình ông đang đánh cá trên khu vực sông Hồng (Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội) thì bị nhóm đối tượng trong đó có gia đình ông Đàm trú tại xóm Vạn Thắng Lợi (Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội) chửi bới, đe dọa đánh đập khiến vợ con ông Dũng phải bỏ chạy. 

Sáng ngày 12/5, ông Dũng cùng vợ là bà Nguyễn Thị Thơm và con trai đi đánh cá ở khu vực cũ thì bị hai thuyền máy với hơn 10 người trong đó có ông Đàm và ông Nguyễn Văn Thủy trú cụm 6 (Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội) tiến đến đánh đập làm ông Dũng bất tỉnh tại chỗ.

“Tôi bị đánh vào đầu, mất nhiều máu và choáng váng. Chưa dừng lại anh Đàm và một vài người nữa đã khiêng tôi ném xuống sông. Khi tôi vùng vẫy, cố gắng bơi vào bờ thì thấy nhóm người đó tiếp tục đuổi đánh con trai tôi. Chưa dừng lại, khi phát hiện ra tôi bơi vào mép nước, bọn chúng tiếp tục dùng hung khí đánh liên tiếp vào đầu tôi. Mặc cho tôi van xin nhưng tất cả những đối tượng đó tiếp tục hô hoán “chúng mày đánh chết nó cho tao” và chính anh Đàm đã dùng tuýp sắt đánh thẳng vào đầu”. Đến khi tỉnh lại, tôi mới biết mình được cấp cứu tại bệnh viện 19/8 ”, anh Dũng cho biết.

Trao đổi với PV, ông Lê Đức Hùng - Trưởng công an huyện Đan Phượng cho biết, hiện tại vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ vụ việc. Sắp tới ông Dũng được đi giám định sức khỏe, thương tật.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.