Côn đồ dùng mã tấu chém dân giữa phố

Côn đồ dùng mã tấu chém dân giữa phố
TPO – Đang trên đường về nhà, anh C. bất ngờ bị ba người mặc áo đen dùng dao, mã tấu chém liên tục vào chân khiến nạn nhân gãy nát xương ống đồng thành ba đoạn, cơ dập nát; chân phải bàn chân gần đứt lìa, đứt gân, gẫy xương, phía bàn chân dưới bị chém đứt rời 2/3.

Sáng nay, Bệnh viện Đại học Y (Hà Nội) vừa tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Văn C. (34 tuổi, trú tại xã Nga Yên, huyện Nga Sơn, Thanh Hoá) với nhiều vết chém nhằng nhịt khắp cơ thể, được chuyển cấp cứu từ bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hoá.

Cụ thể, chân trái người này bị ba vết chém và nhiều vết đập khiến gãy nát xương ống đồng thành ba đoạn, cơ dập nát; chân phải bàn chân gần đứt lìa, đứt gân, gẫy xương, phía bàn chân dưới bị chém đứt rời 2/3. Theo nhận định của giới chuyên môn, đây là ca bệnh rất phức tạp, các bác sỹ phải mất nhiều giờ đồng hồ mới hoàn thành phần việc cắt lọc cơ, nối gân chân. Riêng về phần xương, cơ sẽ phải theo dõi dài ngày.

Trước đó, khoảng 20h ngày 12-8, khi đang trên đường về nhà, xuất hiện ba người mặc áo đen đi xe máy ép anh C. dừng xe rồi xông vào dùng dao, mã tấu liên tục chém vào chân, đến khi nạn nhân gục ngã mới bỏ đi. Phải tới nửa tiếng sau, anh C mới được người dân địa phương đưa đi cấp cứu trong tình trạng kiệt sức do mất máu.

Tại bệnh viện, ông Nguyễn Văn S. (60 tuổi, bố anh C.) bức xúc: “Cháu C. sống tốt với mọi người, không mâu thuẫn với ai. Việc cháu bị côn đồ tấn công khiến chúng tôi vô cùng bàng hoàng. Gia đình mong pháp luật sẽ làm sáng tỏ vụ việc, đưa kẻ thủ ác ra trước pháp luật”.

Được biết, hiện nay, huyện Nga Sơn, Thanh Hoá đang có dấu hiệu gia tăng các băng nhóm côn đồ, nhất là các nhóm sử dụng “hàng lạnh”, “hàng nóng”, gây hoang mang cho người dân.

Theo Viết
MỚI - NÓNG