Côn đồ tuổi teen tấn công trưởng công an thị trấn

Côn đồ tuổi teen tấn công trưởng công an thị trấn
TP - Lúc 1 giờ sáng ngày 21/2, một nhóm côn đồ tuổi từ 19 đến 22 đã dùng gạch, đá, gậy tấn công trung tá Hoàng Đình Sấm, Trưởng đồn công an thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai).

Vụ tấn công làm trung tá Sấm bị trọng thương phải đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế.

Vụ việc xảy ra khi trung tá Sấm đang trực tại Đồn Công an thị trấn Gia Ray thì nhận được tin báo có khoảng 20 thanh niên chạy trên 6 đến 7 xe gắn máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô và không đội mũ bảo hiểm. Một trong số những xe này có chở một chậu cây cảnh phía sau.

Sau khi xác định địa điểm, trung tá Sấm cùng 2 công an viên đuổi theo. Khi đến nơi, chưa kịp hỏi thì bất ngờ nhóm thanh niên này tấp xe vào lề đường và dùng gạch đá, gậy tấn công liên tiếp vào trung tá Sấm, làm anh bị thương tích nhiều nơi trên cơ thể, đặc biệt có một vết thương sâu, phải khâu 5 mũi. Sau khi gây án, nhóm côn đồ hung hãn trên đã lên xe máy bỏ chạy.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Xuân Lộc đã vào cuộc, khoanh vùng các đối tượng. Đến chiều cùng ngày, cơ quan công an bắt giữ 7 đối tượng trong nhóm thanh niên quậy phá và tấn công trưởng công an thị trấn  gồm: Nguyễn Thái Phượng (sinh năm 1985 ngụ ấp Hòa Bình, xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc); Mai Văn Long sinh năm 1989, Lê Xuân Phương sinh năm 1989, Nguyễn Văn Long sinh năm 1988, Hoàng Sơn sinh 1988, Lý A Phúc sinh năm 1989 và Vũ Hoàng Long  sinh năm 1989. Cả 6 thanh niên này đều ngụ ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục lấy lời khai và mở rộng điều tra vụ án.

Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, trên địa bàn huyện Xuân Lộc còn xảy ra 2 vụ chống người thi hành công vụ khác, như: Ngày mồng 1 Tết, thiếu tá Trần Kinh Thượng, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông huyện Xuân Lộc đang tuần tra giao thông trên tuyến liên  huyện, khi đến địa bàn xã Xuân Thọ thì bị một nhóm thanh niên say rượu chặn đầu xe ném đá làm anh bị thương ở đầu phải khâu 3 mũi; ngày 3 Tết, ông  Phạm Văn Tú, Chủ tịch UBND xã Lang Minh bị một nhóm thanh niên say xỉn chém đứt động mạch tay, khi ông Tú đang dùng điện thoại di động gọi báo công an có 2 nhóm thanh niên chuẩn bị đánh nhau.

MỚI - NÓNG