Con rể dùng HIV trả thù mẹ vợ

Con rể dùng HIV trả thù mẹ vợ
Tức giận vì nhà vợ cứ giữ không cho vợ về sống với mình, Toàn, người có HIV, đã chạy ra phía ngoài đường, nhặt chiếc kim tiêm đâm vào người rồi chọc vào chân của bà Hồng, mẹ vợ.
Con rể dùng HIV trả thù mẹ vợ ảnh 1
Nguyễn Thế Toàn

Câu chuyện hy hữu này xảy ra ở một phường trung tâm của TP Yên Bái đã gây hoang mang trong dư luận nhân dân.

Kẻ gây án hiện đang bị tạm giữ về hành vi cố ý lây truyền HIV, còn người bị hại thì cũng phải trải qua những giờ phút hoang mang cực độ, sống trong tâm trạng thấp thỏm chẳng yên khi biết mình đã bị đâm kim tiêm có  HIV.

Dù đã bước qua tuổi thất thập nhưng bà Lê Thị Hồng, trú tại tổ 12, phường Hồng Hà, TP Yên Bái, vẫn rất khỏe mạnh. Hôm nhận được kết quả xét nghiệm HIV của mình là âm tính, bà mới trút được nỗi lo lắng sau hơn nửa năm chờ đợi.

Trong tâm trạng đau buồn, bà Hồng kể lại: Nguyễn Thế Toàn (31 tuổi), trú tại tổ 12, phường Hồng Hà, xây dựng gia đình với con gái bà là chị Nguyễn Thị Hà, từ năm 2001.

Sau ngày lấy nhau, vợ chồng Hà, Toàn sống ở gia đình nhà chồng và buôn bán rau quả. Cuộc sống kinh tế tuy còn khó khăn nhưng trong gia đình ấy luôn đầy ắp tiếng cười.

Sự việc bắt đầu khi Toàn phát hiện trên cổ của anh ta có một nốt hạch lạ nên đi xét nghiệm. Kết quả giám định ban đầu nghi ngờ Toàn bị ung thư...

Thời gian sau này, Toàn xuống Bệnh viện K xét nghiệm và xác định đã có HIV. Lúc này, bán tin, bán nghi, Toàn tìm đến Trung tâm Y tế dự phòng kiểm tra lại. Kết quả giám định cũng khẳng định anh có HIV.

Toàn đã thông báo tin dữ cho vợ và những người thân trong gia đình. Trong tâm trạng hoang mang cực độ, chị Hà âm thầm đến Trung tâm Y tế dự phòng tiến hành xét nghiệm và thật may mắn kết quả xác định chị âm tính.

Lúc này, chị Hà có ý giữ gìn trong việc sinh hoạt nên cuộc sống gia đình có phần căng thẳng... Thời gian sau này, chị Hà đã yêu cầu gia đình nhà chồng cho ở riêng.

Sau nhiều lần thỏa hiệp và xin chồng không được, chị Hà đã tự ý mang toàn bộ tài sản là những đồ đạc do vợ chồng cùng mua sắm về nhà mẹ đẻ và nói đến việc ly hôn.

Toàn nhiều lần tìm đến khuyên can chị Hà, yêu cầu chị phải mang toàn bộ số tài sản trên về nhà trước khi ly hôn nhưng không được đáp ứng. Gia đình chị Hà thương con nên cũng không muốn cho con về nhà chồng.

Bởi vậy đã xảy ra nhiều cuộc khẩu chiến ngay tại nhà bà Hồng. Đã có lần, Toàn phá cửa nhà bà Hồng và đến khi phải có sự can thiệp của lực lượng Công an phường Hồng Hà, sự việc mới trở lại bình thường.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi hôm đó, Toàn tìm đến nhà bà Hồng để gặp chị Hà cũng với yêu cầu bắt chị phải mang toàn bộ tài sản về nhà. Bà Hồng không đồng ý và giữa hai bên xảy ra xô xát.

Trong lúc tức giận, Toàn đã chạy ra phía ngoài đường, nhặt chiếc kim tiêm đâm vào người rồi chọc vào chân của bà Hồng...

Khi chúng tôi hỏi chuyện, Toàn tỏ vẻ hối hận, chỉ vì một lần nhẹ dạ dùng chung kim xăm với đối tượng có HIV mà anh ta đã phải trả giá đắt. Toàn đã đánh mất tuổi trẻ, gia đình còn bản thân thì đang mang trong mình căn bệnh không thể chữa chạy.

Theo CAND

MỚI - NÓNG