Con rể giết mẹ vợ dã man đã bị bắt

Con rể giết mẹ vợ dã man đã bị bắt
Sau 24 giờ triển khai lực lượng, chiều 14-9, tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (tỉnh Long An), cùng lực lượng phối hợp đã bắt giữ Tô Ngọc Minh khi y đang lẩn trốn tại Campuchia. Minh là hung thủ trong vụ cướp của, giết người dã man tại thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. Nạn nhân là mẹ vợ của y.
Đối tượng Tô Ngọc Minh
Đối tượng Tô Ngọc Minh.

Ngày 13-9, một thông tin làm chấn động vùng quê nhỏ thuộc thị trấn Vĩnh Hưng: Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng (SN 1964), trú tại khu dân cư Rạch Bùi bị giết dã man. Đầu và chân nạn nhân bị cắt rời giấu trong tủ quần áo. Lực lượng chức năng lập tức phong tỏa hiện trường và triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm hung thủ.

Theo thông tin từ Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An: 8 giờ ngày 12-9, ông Trương Văn Hòa (SN 1965) - chồng nạn nhân, hành nghề “xe ôm” khi về nhà không thấy vợ, đã huy động người nhà đi tìm. Linh tính điều chẳng lành, ông Hòa đã báo với CAH Vĩnh Hưng.

Khoảng 15 giờ ngày 13-9, chị Trương Thị Ngọc (SN 1983) - con gái bà Hồng, thấy cửa nhà bị khóa nên đã phá cửa phía sau để vào. Phát hiện có mùi lạ và nhiều dấu hiệu bất thường, chị Ngọc nhờ hàng xóm là anh Đoàn Hồng Kỳ phá khóa tủ sắt đựng quần áo.

Cánh tủ mở ra, chị Ngọc thét lên khi thấy thi thể bà Hồng được giấu trong túi nilon. Phần đầu và chân của bà Hồng bị chặt rời, 2 tay khoanh trước ngực, trên cổ nạn nhân quấn một chiếc quần, thái dương trái và trên đỉnh đầu bị tụ máu. Theo chị Ngọc, nạn nhân bị mất một sợi dây chuyền 6 chỉ; hai nhẫn vàng 1,5 chỉ; một ĐTDĐ.

Nghi can chính được xác định là Tô Ngọc Minh (SN 1970), trú ở ấp Rạch Bùi - chồng của chị Ngọc. Theo chị Ngọc, từ ngày 12-9, Minh bỏ đi đâu không rõ. Công an và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đã chỉ đạo các đơn vị triển khai lực lượng truy tìm dấu vết của nghi can.

Thiếu tá Phạm Văn Thắng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây cho biết: Nhận định đối tượng có thể vượt biên sang Campuchia, Ban chỉ huy đồn đã phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát nắm bắt địa bàn, đồng thời liên hệ với lực lượng bảo vệ biên giới Đồn X9 - Cảnh sát Hoàng gia Campuchia, truy tìm tung tích đối tượng.

Theo nguồn tin trinh sát, sáng 13-9, Tô Ngọc Minh đã vượt biên sang Campuchia. 5 cán bộ dày dạn kinh nghiệm của Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây lập tức lên đường và phối hợp với Đồn X9 - Cảnh sát Hoàng gia Campuchia, triển khai các phương án nghiệp vụ truy tìm đối tượng. Các đường mòn qua biên giới và vào sâu trong nội địa đều bị khóa chặt.

17giờ 30 ngày 14-9, tại xã Xôm Roong, huyện Chanh Tria, tỉnh Svây Riêng, Campuchia, tổ công tác do Thiếu tá Phạm Văn Thắng - Đồn trưởng, cùng Đại úy Dư Đình Bằng - Phó đồn trưởng; Thượng úy Phan Tấn Tài - Trạm phó Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Tho Mo; Thượng úy Lê Trong Tình - Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm ma túy, đã phát hiện đối tượng Tô Ngọc Minh đang ăn cơm tại một quán ven đường. Đối tượng thường xuyên giơ tay che mặt, mắt nháo nhác nhìn xung quanh. Tổ công tác nhanh chóng triển khai đội hình bao vây, chốt chặn các ngả ra vào.

Khi tên Minh vừa bước ra ngoài, Đại úy Dư Đình Bằng gọi: “Tô Ngọc Minh”. Nghe gọi đúng tên mình, Minh giật mình bỏ chạy. Nhanh như cắt, Đại úy Bằng đã quật ngã đối tượng. Lực lượng phối hợp của Đồn X9 cũng có mặt kịp thời để khống chế tên Minh. 18 giờ 45 cùng ngày, Đồn X9 đã hoàn thành các thủ tục, bàn giao đối tượng cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, di lý về Việt Nam.

Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Tô Ngọc Minh khai nhận: Vào lúc 8 giờ 30 ngày 12-9, y đang ngồi giặt quần áo tại nhà (ấp Rạch Bùi), thì mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Ánh Hồng sang chửi bới. Do có mâu thuẫn từ trước nên khi nghe mẹ vợ xúc phạm, Tô Ngọc Minh đã lấy thanh gỗ đập mạnh vào đầu bà Hồng. Thấy mẹ vợ ngất xỉu, tên Minh lấy chiếc quần đang giặt siết cổ cho đến khi nạn nhân chết, rồi cho xác bỏ vào tủ quần áo. Nhưng do tủ quá hẹp nên y cắt đầu và chân nạn nhân bỏ vào túi nilon, cho vào tủ.

Sau khi gây án xong, Minh lấy sợi dây chuyền, nhẫn vàng, hoa tai, ĐTDĐ của nạn nhân ra hiệu vàng Kim Châu, huyện Vĩnh Hưng bán, rồi lấy xe máy đi về xã Bình Hiệp, huyện Mộc Hóa. Tại đây, y bán xe cho một người không quen biết với giá 3 triệu đồng, bỏ trốn sang Campuchia thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An bắt giữ.

Đêm 14-9, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã hoàn thành các thủ tục, bàn giao đối tượng Minh cho Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An, tiếp tục điều ra, sớm đưa tên giết người “máu lạnh” Tô Ngọc Minh trừng trị trước pháp luật.

Theo Minh Luận
An ninh thủ đô

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG