Con trai của Giám đốc công ty thuốc lá bị đâm

Nhà hàng, hồ bơi Thủy Mộc nơi xảy ra vụ việc.
Nhà hàng, hồ bơi Thủy Mộc nơi xảy ra vụ việc.
Giành hát nhạc sống, một thanh niên dùng ly thủy tinh đập vỡ, rồi đâm bị thương 3 bạn nhậu, trong đó có con của Giám đốc công ty thuốc lá Long An.

Trưa 19/6, đại tá Nguyễn Văn Chí, Trưởng Công an huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, xác nhận có vụ 3 thanh niên bị bạn nhậu dùng ly thủy tinh đâm bị thương xảy ra trên địa bàn. Tuy nhiên, nạn nhân không trình báo công an với lý do bạn nhậu chung “xử nhau” nên bỏ qua.

Trước đó, khoảng 17h ngày 15/6, sau khi nhậu xong ở khu vườn thanh long tại xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ, Lê Văn Tòng (40 tuổi) cùng Nguyễn Minh Thông (31 tuổi), Đoàn Quốc Chí Thiên (34 tuổi), Hiểu và Hiển (33 tuổi, cùng ngụ huyện Tân Trụ) đến nhà hàng Thủy Mộc (ở ấp Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ) để nhậu tiếp.

Muốn tiệc vui hơn, nhóm này kêu nhạc sống đến ca hát. Trong lúc giành nhau hát, Hiển cầm ly bia bằng thủy tinh đập mạnh vào đầu Tòng. Thấy vậy, Thông ra can liền bị Hiển đâm 4 nhát trúng vai, cổ, máu tuôn xối xả.

Khi Thiên yêu cầu Hiển dừng lại thì người này bị đâm trúng cánh tay chảy máu. Sau đó, cả 3 nạn nhân được đưa đến bệnh viện khâu vết thương và điều trị.

Quốc Thiên là con của Giám đốc công ty thuốc lá Long An, anh Tòng là đại gia kinh doanh lúa gạo, xe tải, nổi tiếng ở huyện Tân Trụ.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.