Con trai đánh chết mẹ vì không nấu cơm

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Thắng luôn cúi mặt, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Thắng luôn cúi mặt, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
Đi uống rượu về, Thắng thấy mẹ không nấu cơm mà nằm trên giường. Hắn đã đánh đập khiến bà lão 79 tuổi tử vong.

Sáng 24/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Giết người với bị cáo Hoàng Khắc Thắng (30 tuổi, ở xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Đấu (79 tuổi, mẹ Thắng).

Tối ngày 2/12, Thắng đi uống rượu cùng đám bạn về thì thấy bà Đấu chưa nấu cơm tối. Nghe tiếng con gọi, người mẹ vì ốm liệt giường không dậy nổi.

Không hỏi thăm, nam thanh niên 30 tuổi buông lời chửi bới và đấm đá túi bụi người sinh ra mình.

Dù đang ốm nhưng bà lão vẫn cố vùng dậy chạy ra khỏi nhà kêu cứu. Thắng đã rượt đuổi đánh bà Đấu mặc cho nạn nhân quỳ lạ y, van xin.

Nghe tiếng kêu cứu, những người hàng xóm kịp chạy sang đưa bà lão 79 tuổi đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó. Riêng Hoàng Khắc Thắng bị công an bắt giam ngay sau đó để điều tra về hành vi Giết người.

Tại phiên xử, bị cáo Thắng không nói gì mà chỉ cúi gằm mặt xuống, nhận toàn bộ hành vi phạm tội mình đã gây ra cho mẹ. HĐXX xác định hành vi của Thắng là cố ý giết người, cần phải cách ly ra xã hội.

Kết thúc buổi xét xử, tòa tuyên phạt Hoàng Khắc Thắng án tù chung thân.

Theo Phạm Hòa

Theo Zing
MỚI - NÓNG