Con trai kinh hãi phát hiện cha mẹ thương vong tại nhà
TPO - Hoàng chạy xuống phòng tắm phát hiện mẹ mình đã chết, trên người có nhiều thương tích, còn ông bố mình đầy máu nằm dài trong gian bếp.

Ngày 3/9, Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra ở tổ dân phố 10 (thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai) khiến chị Hồ Thị Tâm (SN 1985, tổ dân phố 10, thị trấn Chư Sê) tử vong.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h đêm 2/9, sau khi đi làm tóc, chị Tâm về nhà riêng ở tổ dân phố 10 thì xảy ra mâu thuẫn với chồng là anh Lê Văn Khánh (SN 1979). Thấy anh Khánh cầm dao đe doạ, chị Tâm đưa 2 con nhỏ chạy sang nhà hàng xóm tránh mặt. Sau đó, anh Khánh đến xin lỗi rồi cùng chị Tâm về nhà.
Tuy nhiên, đến 6h sáng 3/9, cháu Hoàng (con trai lớn của chị Tâm và anh Khánh) xuống phòng bếp phát hiện anh Khánh đang nằm dưới nền, mình và mặt đầy máu, còn chị Tâm đã chết trong phòng tắm, người đầy thương tích.
Cùng chuyên mục

Công an bắt lâm tặc, chủ rừng muốn giành công

Sau 1 tuần ‘thông chốt’, đánh công an, nam thanh niên lĩnh án 15 tháng tù

Nữ sinh lớp 10 nghi bị bạn trai giết trong vườn chuối

Kinh hoàng côn đồ truy sát đối thủ giữa phố, một cán bộ công an bị tông tử vong

Vụ thảm sát khiến 7 ngươi thương vong trong quán karaoke: Nạn nhân rùng mình kể lại phút cận kề cái chết

Bản tin Hình sự: Chồng đập đầu vợ vào cạnh giường đến chết

Truy tố giám đốc công ty khai thác đá trốn thuế gần nửa tỷ đồng
